Mới chào đời đã nặng 6,4kg

30/12/2008 09:57 GMT+7

(TNO) Thành tích đó thuộc về Richard Walker Sault, một đứa trẻ chào đời ở quận Cam (bang California, nước Mỹ).

Giữa ca mổ cho bà mẹ Sara Sault, cả bác sĩ và các nhân viên y tế có mặt lúc đó đã suýt té ngửa khi nhìn thấy cậu bé... bự nằm choán hết chỗ trong bụng mẹ. Cuối cùng, họ quyết định phải 2 người cùng thò tay vào bụng bà mẹ để bế đứa trẻ có trọng lượng gấp đôi bình thường này ra!

Sức khỏe của cả đứa trẻ và bà mẹ (cũng thuộc loại phốp pháp) đều trong tình trạng tốt.

Đây là đứa con thứ 2 của vợ chồng cô Sara Sault. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết vì món quà Giáng sinh quá đặc biệt này, nhưng phải đương đầu với một rắc rối hơi bị tốn kém: mua lại toàn bộ quần áo sơ sinh vì những loại họ chuẩn bị sẵn có kích cỡ quá khiêm tốn so với cậu bé.

Bé Richard chào đời từ ngày 23.12 nhưng tin này mới được công bố vào hôm qua, 29.12.

Fox News dẫn ý kiến của các bác sĩ lâu năm tại quận Cam cho rằng đây có thể là đứa bé sơ sinh “nặng đô” nhất trong khu vực này từ xưa đến nay. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: đó không phải là đứa trẻ bự nhất thế giới.

Hồi năm ngoái, một em bé đã chào đời ở Nga với trọng lượng gần 7,3kg. Nhưng đó cũng chưa phải là kỷ lục. Hồi năm 2005, một đứa trẻ Brazil đã khiến cả thế giới phải chú ý với trọng lượng 7,7kg lúc mới lọt lòng mẹ.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.