Courtney Love: Ước gì cho thời gian trở lại

26/10/2006 15:41 GMT+7

Có những điều mà trước đây do tự thân ta lựa chọn, nhưng đến một lúc nào đó, ta lại ước gì có thể thay đổi chúng. Nữ nghệ sĩ nhạc rock Courtney Love đã nói như thế khi nghĩ về vị hôn phu trong quá khứ Edward Norton.

Courtney hẹn hò với Ed vào những năm cuối thập niên 90. Lúc đó, cô từng tuyên bố anh ấy là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua nỗi đau sau cái chết của người chồng là huyền thoại nhạc rock Kurt Cobain.

Nhưng thay vì đám cưới với Ed, cô lại nói lời chia tay với anh, "để đến với một người đàn ông chẳng làm nên trò trống gì, một người đàn ông tồi tệ đã ăn cắp hết tiền của tôi".

Phát biểu trên tờ The Sunday Times, Courtney hết lời ca ngợi Ed như là một trong những người đàn ông tốt và tuyệt vời nhất mà cô đã từng gặp. Cô cho rằng sẽ tốt hơn cho cô nếu trước đây cô lập gia đình với Ed. Nhưng ngay sau đó, Courtney cũng tự an ủi cho số phận hẩm hiu của mình. "Có lẽ đây là nghiệp chướng của tôi", cô nói.

P.T (Ananova)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.