Xác chết dưới kênh
Khoảng 7 giờ 30 ngày 12.12, người dân phát hiện một xác chết cột trong bao nhựa trôi trên kênh Xáng, ấp 2, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM. Công an xuống hiện trường khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định đây là án mạng, nạn nhân nữ, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, 2 tay chân bị trói, bị chết ngạt cách đó khoảng 42 giờ. Nạn nhân cao khoảng 1,54m; tóc nhuộm hoe vàng, dài ngang lưng; mặc áo sơ mi màu đen, sát nách; quần dài màu xanh da trời; hàm răng trên có 8 cái răng giả, hàm răng dưới có 10 cái răng giả; 2 chân mày xăm màu xanh đen, không có lông mày; cổ đeo dây chuyền vàng gắn thánh giá; bụng có vết sẹo dài 8 cm, không có tử cung; tai phải đeo 1 bông tai, tai trái đeo 3 bông tai, trên cổ có quấn 1 khăn vải lông màu vàng... Ai là thân nhân, đến trụ sở PC14 (459 Trần Hưng Đạo, Q.1) để giải quyết. (Đàm Huy)
Xã đội phó bị cướp
Trên đường về xã Tân Xuân, H.Hóc Môn (TP.HCM) tối 12.12, anh L.M.P (Xã đội phó Tân Xuân) và một đồng nghiệp đã bị 5 người đàn ông phục sẵn, xông ra chém tới tấp. Sau đó chúng cướp 2 chiếc điện thoại của nạn nhân và tẩu thoát. (Thanh Hồng)
Bị lừa mất 50 tỉ đồng
Hôm qua 13.12, Công an H.Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hiệp (38 tuổi, ngụ H.Yên Dũng) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn vay trả lãi suất cao, Hiệp đã lừa nhiều người chiếm đoạt 50 tỉ đồng rồi tuyên bố mất khả năng chi trả. (Huy Hoàng)
Máu côn đồ
Ngày 13.12, Công an H.Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã bắt được Vũ Mạnh Tuấn (23 tuổi, ngụ Bình Phước) do liên quan đến một vụ ẩu đả khiến 3 người nhập viện cấp cứu. Do có mâu thuẫn từ trước, Tuấn cùng đồng bọn mang mã tấu đến nhà Nguyễn Văn Ngoan (ở H.Chơn Thành) tìm chém nhưng Ngoan kịp chạy thoát. Hăng máu côn đồ, Tuấn và đồng bọn chém 3 người bạn của Ngoan bị thương rồi bỏ trốn. (T.N.T)
Bình luận (0)