Nghịch Tử

17/11/2008 22:57 GMT+7

Một cậu bé 11 tuổi ở TP Fort Pierce (bang Florida, Mỹ) đã đánh vào đầu mẹ mình rồi đưa tiền cho bà để bà đừng gọi cảnh sát. Trước đó, cậu bé đã "làm trời làm đất", vùng vằng, giãy nảy, la hét khi bà mẹ 41 tuổi tìm cách cho cậu uống thuốc.

Quá tức tối, cậu bé đi sang một ngôi nhà khác cầm cưa đốn cây. Bà mẹ tội nghiệp hớt hải chạy theo chặn lại thì bị cậu bé cầm cưa đánh vào đầu gây rách da. Sau một hồi khóc lóc, cậu bé đưa bà mẹ tờ 5 USD van xin mẹ đừng báo cảnh sát. Tuy nhiên, bà mẹ có lẽ đã bó tay với cậu con bất trị nên quyết định dành phần còn lại cho cảnh sát. Theo AP, cậu bé 11 tuổi hiện đối mặt với cáo buộc bạo hành từ chính mẹ mình.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.