Thủ lĩnh đảo chính Mali cầu cứu

31/03/2012 15:42 GMT+7

(TNO) Nhiều người dân đã chạy khỏi thị trấn Kidal trước khi phiến quân Tuareg chiếm thành phố này.

(TNO) Nhiều người dân đã chạy khỏi thị trấn Kidal trước khi phiến quân Tuareg chiếm thành phố này.

Những người tị nạn đã đi suốt hai ngày để đến Gao, thị trấn hiện vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng quân đội.

Một số người cho biết họ đã bị cướp trên đường đi.

 
Thủ lĩnh đảo chính Amadou Sanogo - Ảnh: Reuters

Khi phiến quân Tuareg ly khai tiến đến những mục tiêu xa hơn về phía nam, thủ lĩnh của cuộc đảo chính tuần qua ở Mali đã cầu cứu sự giúp đỡ của nước ngoài nhằm đè bẹp cuộc nổi dậy.

Đại úy Amadou Sanogo nói: “Tình hình hiện rất nguy kịch. Quân đội của chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn bè của Mali nhằm bảo vệ dân thường và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Tuy nhiên, lời kêu gọi trên có thể không được hưởng ứng nhiều.

Cuộc đảo chính ở Mali đã bị cộng đồng quốc tế lên án bởi xuất phát từ sự giận dữ của quân đội với việc chính phủ không cung cấp đủ vũ khí để chống lại phiến quân Tuareg.

Vụ binh biến đã tiếp thêm sức mạnh cho các tay súng nổi dậy vốn bắt đầu chiến đấu đòi thành lập một nhà nước độc lập ở miền bắc Mali vào tháng 1.2012.

Trùng Quang

>> Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Mali
>> Người Việt ở Mali tạm ngưng buôn bán
>> Quân đội Mali đảo chính
>> Đảo chính ở Mali
>> Trung Quốc trấn áp những website phát tán tin đồn đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.