Bắt kẻ côn đồ truy sát thiếu tá công an

02/12/2011 00:50 GMT+7

Chiều 1.12, một vụ truy sát công an khá nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê ở khuôn viên chung cư 319 Lý Thường Kiệt (P.15, Q.11, TP.HCM) khiến ít nhất 3 công an bị thương.

Chiều 1.12, một vụ truy sát công an khá nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê ở khuôn viên chung cư 319 Lý Thường Kiệt (P.15, Q.11, TP.HCM) khiến ít nhất 3 công an bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (SN 1962, ngụ P.15, Q.11, hiện đang công tác tại Công an P.9, Q.Tân Bình, mặc cảnh phục) đang ngồi uống cà phê với 2 người bạn tại đây, bất ngờ Bùi Quang Chung (SN 1981, quê Thái Nguyên) xông đến rút 2 con dao dài trong bao vợt tennis chém xối xả thiếu tá Phúc.

Mặc dù bị thương nhưng nạn nhân vẫn cố gượng dậy chạy ra ngoài nhờ người dân đưa đi cấp cứu và gọi điện thoại cho Cảnh sát 113.

Do tên côn đồ này quá hung dữ, tay cầm dao nên không có ai dám vào can ngăn. Nhận được tin báo, hàng chục CSHS của Công an Q.11, Cảnh sát 113 quận, Công an P.15 (Q.11) có mặt tại hiện trường vây bắt hung thủ nhưng hắn vẫn cầm 2 con dao trên tay cố thủ trong quán cà phê.

Sau 30 phút thuyết phục và bắn nhiều phát chỉ thiên, tên này vẫn không chịu buông hung khí. Sau đó, Trưởng công an P.15 Huỳnh Hữu Tánh và một chiến sĩ Cảnh sát 113 tên Hòa xông vào tước hung khí và bắt được Chung, nhưng cả hai đều bị chém.

Hậu quả vụ việc, thiếu tá Phúc bị gãy tay, bị đâm một nhát vào lưng khá nặng; anh Tánh bị chém phải may 10 mũi, anh Hòa bị rách tay. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.