Cẩn thận với nước của hồ Xuân Hương

26/11/2006 00:04 GMT+7

Chiều 24.11, anh Nguyễn Anh Tú, ngụ đường Phạm Hồng Thái, P.10, Đà Lạt (Lâm Đồng) trong lúc chơi đá bóng ở khu vực thao trường (sân vận động Đà Lạt), chẳng may bóng bay ra khỏi sân rơi xuống hồ Xuân Hương, anh Tú xuống hồ nhặt bóng thì bị chuột rút và tử vong.

Do mặt nước tại hồ Xuân Hương tương đối lạnh, nên rất dễ bị chuột rút mỗi khi xuống hồ. Cách đây ba năm cũng do nhặt bóng rơi dưới hồ này mà thủ môn của đội bóng Đồng Nai cũng đã tử vong trong lúc luyện tập. (Ngọc Ánh)

* Kẻ giết người ra đầu thú. Nguyễn Văn Được (17 tuổi, ngụ Q.10, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM) vừa ra đầu thú tại cơ quan Công an Q.Tân Bình về hành vi “giết người”. Trước đó vào đêm 23.11, Được phóng xe rất nhanh trước quán lẩu dê - bò của anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, chủ quán, ở số 55/6A1 Thăng Long, P.5, Q.Tân Bình). Anh Tuấn ra nhắc nhở, Được bỏ đi, lát sau kéo theo 6 đồng bọn quay lại quán gọi anh Tuấn ra “nói chuyện” rồi bất ngờ rút dao đâm chết anh Tuấn. Sau đó cả bọn bỏ trốn. (Hồng Thanh)

* Một cô giáo bị cắt cổ. Hôm qua, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa vẫn chưa qua cơn nguy kịch do bị trọng thương vào ngày 23.11 ngay tại nhà riêng của mình ở thôn Kiệu Châu, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Cô Hoa là giáo viên trường THPT bán công Nguyễn Hiền. Ngày 23.11, cô Hoa không lên lớp, học sinh Lương Thị Thùy Trang tưởng cô ốm nên đến nhà để thăm thì phát hiện cô đang nằm dưới gầm giường. Em Trang hoảng sợ và gọi hàng xóm đến đưa cô Hoa đi bệnh viện. Trên cổ cô giáo Hoa có một vết cắt, cơ thể bị trầy xước nhiều chỗ. Đồ đạc trong nhà bị lục tung. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một thẻ sim máy ĐTDĐ rơi dưới đất. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Hồ Trọng)

* Xác chết dưới ruộng. Như thường lệ, sáng qua 25.11, ông Nguyễn Văn Bằng, ngụ khu phố Xuân Hòa, P.6, thị xã Tân An (Long An) đi ra đồng để làm cỏ, khi đến bờ ruộng, ông Bằng phát hiện đám lúa của mình có dấu vệt lúa ngã ra hai bên. Tò mò, ông lần theo đám lúa bị ngã và đến cuối thửa ruộng thì thấy một xác nạn nhân nam đã nằm chết. Tiến hành khám nghiệm, cơ quan chức năng kết luận người chết cổ họng phế quản có nhiều bùn đất, tim, gan phù nề xung huyết và có mùi thuốc trừ sâu. (T.M.H)

* Bắt một quan xã ăn tiền của dân. Ngày 24.11, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Đát (27 tuổi) vì đã có hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn cưỡng đoạt tài sản công dân”. Lê Văn Đát được giao nhiệm vụ làm cán bộ địa chính xã Bảo Bình (H.Cẩm Mỹ) và đã nhận trên 119 triệu đồng của 39 hộ dân để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ gia đình này. Ngày 20.10.2006, Lê Văn Đát ôm theo toàn bộ hồ sơ đất đai và tiền của người dân bỏ trốn. (Hải Hà)

* Bắt một ổ đánh bạc. Chiều 24.11, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang 2 chiếu bạc gồm 8 con bạc đang sát phạt nhau tại nhà không số thuộc khu vực Lợi Dũ A, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gồm: Châu Văn Phát (39 tuổi, ngụ P.An Bình), Ngô Thành Thật (45 tuổi, ngụ P.An Nghiệp), Lê Hồng Phương (38 tuổi, ngụ P.Cái Khế), Nguyễn Thị Trình (38 tuổi), Chu Thị Ngọc Giàu (34 tuổi), Đinh Thị Út (40 tuổi, cùng ngụ P.An Bình), Mai Hồng Anh (56 tuổi) và Nguyễn Thu Thảo (53 tuổi, cùng ở P.Lê Bình, Q.Cái Răng). Tang vật thu giữ gồm: 89 bộ bài tứ sắc, 4 ĐTDĐ, hơn 7 triệu đồng và một số tang vật khác. (Cảnh Nguyễn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.