Chỉ vì tiếng nhạc, 1 người chết

28/05/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 28.5, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Hùng Hậu (28 tuổi), ngụ quận 3, TP.HCM mức án 7 năm tù về tội “giết người”.

 
Bị cáo ở tòa

Theo cáo trạng, chiều 17.1.2013, Hậu cùng Dương Thanh Nguyên và Lê Văn Minh giăng tấm bạt ngồi trước cửa nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) để bán mắt kính.

Trong lúc ngồi, Hậu mở nhạc nghe. Lúc này, Nguyễn Đông Phương cùng Lâm Văn Tài là hàng xóm của Hậu đi ngang qua, đứng lại trước mặt Hậu chê nhạc dở mà mở to nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên thách thức đánh nhau. Phương cầm một con dao còn Hậu cũng chộp lấy một cây kéo, đâm nhau nhưng không trúng. Hậu bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng Phương đuổi theo đẩy cửa không cho Hậu đóng.

Khi chạy đến cuối nhà, hết chạy được nữa thì Hậu đứng lại, bị Phương lao đến đâm 2 nhát. Lúc này, Hậu dùng kéo đâm trả làm Phương gục tại chỗ.

Thấy vậy, Tài chạy vào can ngăn cũng bị Hậu đâm ngất xỉu.

Chỉ vì một chuyện nhỏ nhưng Phương thiệt mạng. Hậu bị thương tích 4%, Tài bị thương tích 11%.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> 3 nghi can giết người rồi đầu thú
>> Con trai trợ lý đạo diễn giết người vì thất tình
>> Bắt 4 nghi phạm giết người theo kiểu “xã hội đen”
>> Giết người, 1 tử hình, 1 chung thân
>> Tức giận vì vợ bị nói xấu, cầm dao giết người
>> Kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản lãnh án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.