Bị bắt quả tang với 3 chai champagne nhét trong áo khoác khi bước ra khỏi một cửa hàng, ông già kể trên bị cáo buộc tội ăn cắp vặt. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra “bề dày thành tích” của ông, cảnh sát đã tá hỏa “cập nhật” cáo buộc thành tội nghiêm trọng với 62 lần bị bắt giữ trước đó.
Thật ra thì ông già ma mãnh này đã dùng đến 50 tên giả khác nhau trong những lần bị bắt giữ trước đây. Khổ nỗi, ông không ma mãnh bằng cảnh sát nên họ nhanh chóng phát hiện ra sự thật.
Được biết, giá trị của 3 chai rượu champagne kể trên ở mức 135 USD.
Bây giờ thì “ông già gân” đang chờ ngày ra tòa.
Đoan Nhật
Bình luận (0)