Tình “mẫu tử” giữa... rùa và hà mã

29/12/2005 22:58 GMT+7

Tròn 1 năm sau ngày "kết nghĩa mẹ con", chú hà mã 2 tuổi Owen và cụ rùa 130 tuổi Mzee vẫn luôn bên nhau như hình với bóng.

Mối liên hệ kỳ lạ giữa hai loài động vật chẳng có "họ hàng" gì với nhau này đã khiến cho các nhà khoa học phải ngỡ ngàng. Một năm trước đây, chú hà mã con bị trận sóng thần kinh hoàng cuốn trôi khỏi gia đình và bị quăng lên một mỏm đá ngầm trên vùng biển ở Malindi (Kennya). Người dân địa phương đã dùng lưới đánh cá để cứu Owen và đưa chú đến một khu bảo tồn động vật hoang dã, nơi cụ rùa già Mzee đang sống. Owen lập tức không chịu xa rời Mzee, lẽo đẽo theo "mẹ" rùa xuống hồ nước và thậm chí còn tìm cách ngủ bên cạnh. Trong những ngày đầu, Mzee "không chịu" Owen nhưng có thể tình cảm của chú hà mã mồ côi đã khiến "cụ" cảm động và bắt đầu bày tỏ các các cử chỉ trìu mến với đứa "con nuôi".

Đoan Nhật
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.