Mất tất cả sau đêm Giáng sinh

27/12/2011 11:50 GMT+7

Giáng sinh đã trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô Madonna Badger khi một ngọn lửa bốc cháy và thiêu rụi ngôi biệt thự cùng với cha mẹ và ba đứa con gái nhỏ của cô.

Giáng sinh đã trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô Madonna Badger khi một ngọn lửa bốc cháy và thiêu rụi ngôi biệt thự cùng với cha mẹ và ba đứa con gái nhỏ của cô.

 
Căn biệt thự bị thiêu rụi sau đám cháy - Ảnh: AP

Các nhân chứng kể lại vào rạng sáng 25-12, cư dân tại đây bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu thất thanh. Họ chạy sang giúp đỡ nhưng không thể làm gì khi ngọn lửa hung tợn nuốt chửng ngôi nhà lớn. Cô Badger và một người thân đã thoát ra ngoài, trong khi cả gia đình cô bị kẹt lại trong đám cháy. “Đây là Giáng sinh tồi tệ nhất của thành phố Stamford” - một người hàng xóm cho biết.

Cô Badger, người sáng lập Tập đoàn Badger & Winters, cùng với cha mẹ và ba con gái nhỏ nghỉ lễ Giáng sinh tại ngôi biệt thự ở thành phố Stamford (Mỹ). Cô mua ngôi biệt thự vào tháng 12-2010 với giá 1,7 triệu USD.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.