Chịu đấm ăn… tiền

11/11/2009 15:03 GMT+7

(TNO) Xin hãy đấm tôi - đó là lời mời chào của Xiao Lin, huấn luyện viên tại một phòng tập thể dục ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Lin tự biến mình thành một cái bao cát, để những phụ nữ đang muốn xả “xì trét” tha hồ đánh đấm, miễn trả đủ cho ông 100 nhân dân tệ (khoảng 15 USD) cho nửa tiếng đồng hồ trút cơn giận dữ.

Nói về lý do dẫn đến sáng kiến kiếm tiền kiểu mới kể trên, Lin phát biểu trên một tờ báo địa phương rằng công việc này vừa giúp ông kiếm thêm tiền, vừa giúp ông luyện tập kỹ năng phòng vệ cũng như luyện tập sự bền bỉ của cơ thể.

Có điều ông chỉ giới hạn đối tượng khách hàng của mình là những ai thuộc cánh liễu yếu đào tơ.

Lin khoe ông đã có hai khách hàng đầu tiên, nhưng chẳng cô nào nỡ đánh đấm ông suốt 30 phút đồng hồ. Ananova đưa tin, cô đầu tiên 25 tuổi, dùng phần lớn thời gian để… nói chuyện với Lin, còn người phụ nữ thứ 2 cũng chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay được vài phút là đã mệt lử.

Lin tự hào về công việc của mình lắm, bởi ông bảo sau khi thoi ông vài cái, cả hai cô đều thấy nhẹ nhõm hơn.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.