Trên tờ The Daily News Journal, bà Billie Watts (75 tuổi) cho biết đã đem số tiền nói trên về nhà, rồi gọi đến nhà hàng và hỏi có ai bị mất đồ thì liên lạc số điện thoại của bà. 15 phút sau, một người phụ nữ lớn tuổi gọi đến và nhận mình là chủ chiếc túi bằng cách nhận dạng nó.
Bà này cho biết đó là số tiền do bán nhà và đồ dùng để chuyển sang Florida ở, và đề nghị tặng Watts 1.000 USD nhưng bà không nhận. Sau đó, bà Watts đã trao lại giỏ cho người phụ nữ này mà không lưu tên và số điện thoại của bà. Trong khi đó, phía cảnh sát cho biết họ không có báo cáo gì về việc này. Còn quản lý của nhà hàng thì nói không có nhân viên nào nhìn thấy người phụ nữ như mô tả.
P.An
Bình luận