ảnh trong ngày

22/11/2005 00:19 GMT+7

Ngày trở về của cặp song sinh dính liền đầu. "Ước mơ của cả cuộc đời tôi là được bế riêng từng đứa con đã trở thành sự thật", người mẹ S.el-Wafa nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc dâng trào khi chiếc máy bay chở vợ chồng bà và hai cậu con trai sinh đôi Ahmed cùng Mohammed đáp xuống sân bay Cairo (Ai Cập) hôm 20/11. Hai đứa trẻ chào đời vào tháng 6/2001 với 2 đỉnh đầu dính liền vào nhau. Nhờ vào sự giúp đỡ của một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, 2 năm sau Ahmed và Mohammed được đưa sang Trung tâm nhi khoa ở Dallas (Mỹ) để phẫu thuật trong suốt 34 giờ với sự tham gia của hơn 50 chuyên viên y tế. Trước khi ca mổ bắt đầu, các bác sĩ cảnh báo có thể cả hai sẽ chết nhưng cha mẹ các em đã chấp nhận rủi ro để đổi lấy niềm hy vọng con mình sẽ có được một cuộc sống bình thường. Đến nay, hai em vẫn phải đội một loại chụp đầu đặc biệt để bảo vệ hộp sọ và phải tiếp tục tập vật lý trị liệu nhưng mọi việc đang tiến triển rất tốt. (al-Jazeera) (Đoan Nhật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.