Hành nghề "hai ngón" trên chín tầng mây

21/11/2007 22:59 GMT+7

Ăn cắp trên không dễ hơn trên mặt đất nhiều, vì trên máy bay, mọi người thường ngủ gà ngủ gật, nếu không thì cũng mải mê xem ti vi. Tỷ lệ thành công của tôi là trên 40%", đó là tuyên bố của Li Mingwan, một kẻ móc túi chuyên nghiệp ở Trung Quốc vừa bị cảnh sát tóm. Li thường canh me mua vé máy bay giá rẻ nhưng luôn chọn đích đến là các thành phố giàu có và chỉ bắt đầu giở trò khi đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Tính ra, trong vòng 15 tháng, hắn ta đã "đầu tư" kha khá tiền để đi máy bay 209 lần và "thu về" chí ít là 50.000 USD. Nhưng đi đêm lâu ngày cũng gặp ma, hắn vừa bị cảnh sát chặn ngay khi vừa chạm chân xuống mặt đất sau "một chuyến làm việc vất vả". (Đoan Nhật)

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.