Nguyễn Quốc Dũng nắm áo vàng

25/04/2011 17:15 GMT+7

(TNO) Kết thúc chặng đua thứ 5 Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM diễn ra sáng nay, 25.4, tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) ngậm ngùi nhìn áo vàng mà mình cố công giữ được trong 4 chặng trước rơi vào tay Nguyễn Quốc Dũng (Vinamit TP.HCM).

Người hâm mộ Nha Trang chụp ảnh lưu niệm với Nguyễn Quốc Dũng (người cầm hoa), cua-rơ về nhất chặng thứ 5 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

(TNO) Kết thúc chặng đua thứ 5 Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM diễn ra sáng nay, 25.4, tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) ngậm ngùi nhìn áo vàng mà mình cố công giữ được trong 4 chặng trước rơi vào tay Nguyễn Quốc Dũng (Vinamit TP.HCM).

Chặng đua vòng quanh thành phố Nha Trang (dài 72 km) được dự báo sẽ diễn ra êm ả bởi đoàn đua chỉ thi đấu lộ trình ngắn, đường ít đèo dốc. Thực tế diễn biến trong nửa đầu lộ trình không có bất ngờ khi các tay đua mạnh, trong đó có áo vàng Trịnh Đức Tâm luôn làm chủ được tình thế. Tuy nhiên, ở 15 km cuối cùng lại xảy ra bất ngờ khi tay đua Nguyễn Quốc Dũng (Vinamit TP.HCM) cùng 6 tay đua khác bứt phá về đích bất chấp tốp sau cố công rượt đuổi.

Cán tích đầu tiên với thành tích 1 giờ 44 phút 10 giây (tốc độ trung bình 41,472 km/h), Nguyễn Quốc Dũng thắng chặng thứ 5. Không những thế anh còn tạo được khoảng cách 23 giây so với áo vàng Trịnh Đức Tâm ở chặng này và chính thức đoạt áo vàng mà cua-rơ của đội Hà Nội đã cố công giữ từ 4 chặng trước. Thành tích của Quốc Dũng sau 5 chặng là 15 giờ 59 phút 27 giây, nhanh hơn 12 giây so với người xếp nhì Trịnh Đức Tâm.

Không chỉ xáo trộn về áo vàng, ngôi nhất đồng đội cũng xảy ra bất ngờ khi đội Quân khu 7 vượt qua hàng loạt đại gia như Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ thực vật (BVTV)  Sài Gòn, ADC truyền hình Vĩnh Long, BVTV An Giang để vươn lên xếp hạng nhất sau 5 chặng với thành tích 47 giờ 59 phút 37 giây, nhanh hơn 32 giây so với 4 đội mạnh trên.

Danh hiệu áo đỏ - vua leo núi vẫn trong tay Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) với 3 điểm và tay đua Lê Nguyệt Minh với 17 điểm vẫn giữ được áo xanh giành cho tay đua có cú chạy nước rút tốt nhất.

Ngày mai đoàn đua nghỉ 1 ngày tại thành phố biển Nha Trang trước khi bước vào chặng đua dự báo gian khổ nhất giải từ Nha Trang đi Đà Lạt (Lâm Đồng). Ở chặng đua này các cua rơ phải chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.