Joe Hart tỏa sáng

14/01/2010 08:45 GMT+7

Không có đội bóng Premier League nào phải dừng bước tại các trận đấu lại vòng 3 Cúp FA vào rạng sáng hôm qua. Birmingham tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng với trận thắng 1-0 trước Nottingham Forest trên sân nhà.

Thủ môn Joe Hart - Ảnh: AFP

Không có đội bóng Premier League nào phải dừng bước tại các trận đấu lại vòng 3 Cúp FA vào rạng sáng hôm qua. Birmingham tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng với trận thắng 1-0 trước Nottingham Forest trên sân nhà.

Tiền vệ người Scotland, Barry Ferguson, đem về chiến thắng cho đoàn quân của HLV Alex McLeish với lần lập công đầu tiên cho đội bóng chủ sân St. Andrews. Tuy nhiên, thủ môn Joe Hart mới là người bảo đảm cho chuỗi trận bất bại vốn đã được nâng lên con số 14 trên khắp các mặt trận của Birmingham. HLV của Nottingham, Billy Davies, đã phải thốt lên rằng Hart giống như “cái nhọt ở mông”, sau khi thủ môn người Anh rất nhiều lần làm nản lòng các chân sút của ông.

Quan sát Hart thi đấu, có thể hiểu được tại sao Birmingham lại khao khát mua đứt anh. Và càng dễ hiểu khi Man City luôn cự tuyệt bán đứt thủ môn trẻ này. Nếu giữ được phong độ hiện nay, một suất ở tuyển Anh tại World Cup 2010 là điều nằm trong tầm tay của thủ môn 23 tuổi.

Trước mắt, theo tờ Times, Capello dự tính sẽ để Hart bắt chính trong trận đấu giao hữu với tuyển Ai Cập tại Wembley vào ngày 3.3 tới.

Ngoài Barry Ferguson, còn có một cầu thủ khác cũng đem về chiến thắng cho CLB của mình bằng pha ghi bàn đầu tiên cho đội bóng, đó là tiền vệ Aaron Mokoena của Portsmouth. Bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai của Mokoena đã hoàn thành cú lội ngược dòng cho đội bóng vô địch Cúp FA năm 2008. Thắng Coventry 2-1 để lọt vào vòng 4 cúp FA là một niềm vui hiếm hoi cho thầy trò HLV Avram Grant giữa lúc họ đang chìm sâu trong khủng hoảng cả trong vào ngoài sân cỏ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.