Bỏ phí cơ hội, tuyển Việt Nam coi chừng đi vào vết xe đổ trắng tay

21/11/2018 19:55 GMT+7

Trận hòa 0-0 trên sân của Myanmar không khiến Việt Nam hết cơ hội vào bán kết AFF Cup 2018. Nhưng chứng kiến các chân sút Việt Nam liên tục bỏ lỡ cơ hội, nỗi sợ hãi trong quá khứ lại bắt đầu nhen nhóm…

[VIDEO] VÉ CHỢ ĐEN GIÁ CAO TRƯỚC TRẬN VIỆT NAM - CAMPUCHIA
Hai chiến thắng liên tiếp trước Lào và Malaysia giúp Việt Nam có một lợi thế lớn khi phải thi đấu trên sân Thuwunna của Myanmar. Bởi chỉ cần 3 điểm trước đối thủ chưa từng thắng được Việt Nam trong quá khứ, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ giành vé vào vòng bán kết sớm trước một vòng đấu.
Ở một giải mà quãng nghỉ thất thường như AFF Cup 2018, việc không phải dồn sức cho tất cả các trận đấu là một lợi thế đặc biệt. Bản thân thầy Park cũng rất muốn giải quyết xong ngay ở trận đấu với Myanmar để qua đó, giữ sức cho nhiều trụ cột ở trận gặp Campuchia sau đó 4 ngày.
Tuy nhiên ông Park tính không bằng… ông trời tính. Suốt 90 phút thi đấu chính thức trên sân, Việt Nam không thể ghi được một bàn thắng nào. Cột dọc đã ngăn pha vô lê bóng sống của Văn Đức biến thành một bàn thắng. Trợ lý trọng tài người Thái Lan đã chặn đứng một bàn thắng hợp lệ của Văn Toàn. Tuy nhiên đan xen giữa hai tình huống ấy là một loạt những pha dứt điểm mà các ngòi nổ của Việt Nam tìm đến một mục tiêu ở cầu môn. Đó là thủ thành Htet Kyaw Zin.
Công Phượng cũng vài lần bị giật mình trước khung thành đối phương khiến anh chưa nâng số lượng bàn thắng của cá nhân lên nhiều hơn Ngọc Linh
Quang Hải đã có những pha xử lý bóng điệu nghệ, nhưng các cú sút từ trong lẫn ngoài vòng cấm của anh đều không thắng được thủ môn của Myanmar. Tương tự, Công Phượng và Anh Đức cũng phải lắc đầu chịu thua khi các pha dứt điểm của mình không thắng được thủ môn đối thủ. Đồng ý, Htet Kyaw Zin đã có một trận đấu chơi rất xuất sắc, nhưng ngược lại ở phía bên kia chiến tuyến, các tiền đạo của Việt Nam đã thiếu đi sự sắc sảo ở những pha dứt điểm cuối cùng.
Trên thực tế, Công Phượng, Anh Đức hay Quang Hải có đủ khoảng trống và thời gian để căn chỉnh trái bóng về góc hiểm mà mình cần. Tuy nhiên, sự vội vàng đã khiến họ thường đưa bóng vào đúng chính giữa cầu môn, nơi Kyaw Zin đã đứng sẵn.
Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) chưa thể hiên ngang tiến vào bán kết Ngọc Linh
Tất nhiên, trận hòa không bàn thắng trước Myanmar không khiến Việt Nam tuột vé vào vòng bán kết. Bản thân họ ngược lại thậm chí còn có cơ hội rất lớn để giành quyền vào vòng bán kết. Tuy nhiên, thế chủ động để đứng ngôi đầu bảng không nằm trong tay Việt Nam. Việc ghi bàn thắng ít hơn Myanmar đã khiến Việt Nam trên phương diện lý thuyết không nắm quyền tự quyết.
Đó là điều mà HLV Park Hang-seo đã nhắc đi nhắc lại đối với cầu thủ Việt Nam, kể từ khi họ thắng Lào 3-0 ở lượt đấu đầu tiên. Nhưng sau trận đấu đó, Việt Nam chỉ ghi 2 bàn sau 2 trận. Một con số mà nhà cầm quân Hàn Quốc hẳn nhiên đứng ngồi không yên.
Trong quá khứ, Việt Nam có không ít lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường chỉ vì phung phí cơ hội trước cầu môn đối phương. Và trước việc những “tay săn bàn” trong tay thầy Park đang lệch đi thước ngắm, nỗi sợ hãi trong quá khứ một lần nữa trỗi dậy. Vết xe đổ của người tiền nhiệm Hữu Thắng vẫn còn đó đối với thầy trò Park Hang-seo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.