Đừng để dư âm những cái chết đau lòng kia còn âm ỉ mãi!

04/04/2014 15:00 GMT+7

Có những cái chết người đến viếng âm thầm thắp nén hương cúi đầu chào tiễn biệt người quá cố vì đã hoàn thành sứ mệnh dương gian của mình, nhưng có những cái chết khiến dư luận bức xúc khôn nguôi…

 
Anh Nguyễn Đình Đạo (thứ hai từ trái sang, 35 tuổi, trú khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đau đớn vì mất con - Ảnh: Nguyễn Phúc

Ngày 21.7.2013, ngày định mệnh của 3 em bé sơ sinh được tiêm phòng vắc xin viêm gan B, tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với nghi vấn nguyên nhân ban đầu là “sốc phản vệ”. Thế nhưng bây giờ “thông điệp” đã trở nên rõ ràng hơn là do tiêm nhầm thuốc. Thứ thuốc đó không phải là vắc xin, thứ thuốc đó là esmeron, là thứ thuốc gây mê, là thứ thuốc có độc tố…

Ngày 13.5.2012, ngày định mệnh của anh thanh niên Ngô Thanh Kiều, anh tử vong vì bị nhục hình của các cán bộ điều tra theo kết luận bản án phiên tòa sơ thẩm mới đây, anh nhắm mắt khi vợ đang mang thai, anh chết mà không kịp nhìn thấy mặt con trẻ…

Giờ đây, mộ của anh Ngô Thanh Kiều đã xanh cỏ, và có lẽ 3 thiên thần nhỏ bé xấu số kia cũng đã “hạnh phúc” trên thiên đàng. Nhưng những người thân của họ và dư luận vẫn còn âm ỉ những nỗi đau, nỗi đau của những cái chết do lỗi chủ quan của con người, do sự lạm quyền, do sự thiếu thận trong, tắc trách trong công việc.

Sẽ có người “chặc” lưỡi xem đó chỉ là những chuyện “không may” hy hữu. Điều võ đoán đó là hơi vội. Điểm lại, chuyện những đứa bé sơ sinh lìa đời “khó hiểu” sau khi tiêm phòng năm nào mà chẳng có tin trên khắp các mặt báo, rồi chuyện những cái chết “khó hiểu” tại nơi điều tra, hoặc sau khi ở đồn công an về nhà, nhập viện rồi tử vong...

Sau 6 tháng điều tra, nữ y tá Nguyễn Thị Thuận - người trực tiếp tiêm cho 3 em bé sơ sinh xấu số - đó được phục hồi công tác. Thế nhưng đến tháng thứ 7, nữ y tá này lại bị bắt, có quyết định khởi tố tạm giam với tình tiết mới khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Đó là tình tiết nữ y tá chỉ ra nơi cất giấu 3 vỏ lọ thuốc tiêm “không phải là vắc xin” gây tử vong cho các bé sơ sinh kia.

Qua đó, hình như dư luận cũng thấy được sự hành động của bà Bộ trưởng Y tế theo phương châm “lỗi của vắc xin thì xử vắc xin, lỗi do người tiêm xử người tiêm, lỗi do kỹ thuật xử kỹ thuật” mà bà đã từng phát ngôn. Nhưng qua đó, dư luận vẫn cứ phải tiếp tục mơ hồ hoài nghi…

 
Xót xa cháu bé chưa tròn 1 ngày tuổi đã lìa đời - Ảnh: Nguyễn Phúc

Tại sao lúc đầu là “sốc phản vệ” bây giờ lại “tiêm nhầm thuốc”? Tại sao lại có “nhầm lẫn động trời” giữa thuốc tiêm vắc xin viêm gan B và thuốc gây mê? Tại sao nữ y tá kia lại có thể tiêm “nhầm lẫn tai hại” như thế đến 3 lần, tại sao lại “giấu” 3 vỏ lọ thuốc tiêm “tội lỗi” ấy trong một thời gian dài như vậy…

“Tội” hay “vô tội” của nữ y tá Thuận vẫn còn chờ kết luận của cơ quan điều tra và sự phán xét của tòa án. Và tránh nhiệm cuối cùng của Bộ Y tế đến đâu… thì dư luận vẫn còn chờ.

Nếu như cái chết của “3 em bé sơ sinh” ở Quảng Trị chưa có hồi kết thì cái chết của anh Ngô Thanh Kiều đã xong phiên tòa sơ thẩm, 5 bị cáo có bản án: 3 người tù giam, 2 người tù treo, công lý từng bước đã được thực thi. Nhưng dư luận hình như vẫn chưa thấy thỏa đáng, một vụ án nhục hình gây chết người mà bản án hình như… nhẹ quá, hình như… không công bằng đối với các bị cáo.

Khi không thỏa đáng kết luận của tòa, người ta có quyền kháng cáo. Và dư luận… có lẽ vẫn tiếp tục chờ!

Sau một phiên tòa là những bản án, sau mỗi con người có một tòa án lương tâm luôn song hành theo suốt cuộc đời. Bản án của tòa có thể công bằng nhưng cũng có thể sai lệch, nghiêng ngả cán cân, nhưng tòa án lương tâm thì luôn luôn chính xác cho chính bản thân mỗi con người. Và chỉ mỗi cá nhân mới có thể chiêm nghiệm rõ nhất sự “trừng phạt” đích đáng của cái bản án dường như vô hình “không giấy tờ, không chữ ký, không con dấu” ấy.

Còn áy náy, bứt rứt lương tâm… tức là còn cảm xúc tích cực, nhưng biết cúi đầu nhận lỗi, tìm cách cố hết sức khắc phục tối đa những sai lầm… mới là nhân cách đúng đắn của con người.

Nhắc lại những “chuyện không may” không phải để làm gia tăng thêm bi kịch, nhắc lại là để “nhớ lâu”, để “ngấm” những khiếm khuyết, sai sót của mỗi con người, của mỗi một chủ thể, để rồi từ đó tìm cách làm sao cho không bao giờ “lặp lại” những lỗi lầm tương tự.

Mong rằng ngay tại hiện tại và trong tương lai, các cơ quan hữu trách quyết liệt hơn nữa trong khâu đào tạo, tuyển dụng, quản lý nhân sự của mình. Đừng để dư âm những cái chết đau lòng kia còn âm ỉ mãi!

Minh Phước *

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người viết tự do đang sinh sống tại Đà Nẵng

>> Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin tại Quảng Trị: Bắt một cán bộ y tế
>> Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin: Do tiêm nhầm thuốc?
>> Chưa có kết luận điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin
>> Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin: Quảng Trị còn tồn 4.400 liều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.