Mong muốn gặp mèo của một tù nhân

08/11/2009 23:44 GMT+7

Sau khi bị tòa tuyên phạt 5 năm tù vì liên quan đến nhiều vụ cướp có vũ trang, phạm nhân người Đức Peter Keonig, 46 tuổi, đã đứng lên thỉnh cầu hội đồng xét xử chấp thuận một đặc ân hết sức lạ lùng: cho phép con mèo Gisela thường xuyên đến thăm anh ta như những tù nhân khác cần gặp vợ và con.

Báo Telegraph kể lại rằng sở dĩ tên tội phạm đưa ra lời thỉnh cầu trên là bởi y cho rằng con mèo chính là hiện thân của... mẹ y. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu kỳ quặc đó vì họ cho rằng không thể chứng minh được kiếp này, mẹ của Peter đang đầu thai vào nàng mèo Gisela, nhưng lại cho phép anh ta viết thư thăm... con mèo.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.