Con đã đứng dậy được rồi !

17/07/2012 03:10 GMT+7

Sau hơn một tháng điều trị căn bệnh viêm tủy cắt ngang, bé Nguyễn Thị Quốc Thanh (11 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) vui mừng khi được các bác sĩ BV Nhi đồng 2 đồng ý cho về nhà...

Được về nhà, hằng ngày Thanh cùng mẹ tập đi tập lại các bài tập vật lý trị liệu. Ai nhìn thấy cô bé 11 tuổi ngồi trên giường cùng với mẹ thực hiện các bài tập cũng đều cảm động trước sự quyết tâm của hai mẹ con. Chị Liên, mẹ bé Thanh nói: “Bác sĩ nói cố gắng tập thì Thanh sẽ đi lại được. Tôi mừng lắm. Cách đây hơn 2 tháng khi nghe bác sĩ nói tình trạng của bé có khả năng bị liệt nửa người từ phần hông trở xuống, tôi muốn ngất đi...”.

Con đã đứng dậy được rồi !
Bé Thanh đang tập vật lý trị liệu ở nhà - Ảnh: Thiên Long

Theo lời kể của chị Liên, lần đó chỉ sốt từ sáng đến chiều thì hai chân bé Thanh không nhấc lên được. Đến Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm tủy cắt ngang. Để chữa trị phải có 150 triệu đồng. Gia đình quá nghèo, nghe bệnh viện báo chi phí, anh chị bàng hoàng, lo lắng. Thế rồi chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị đến với bé như một phép màu.

Sau thời gian điều trị ban đầu, bé Thanh đã được cho xuất viện về nhà tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Đến nay, em đã có thể cầm nắm các vật xung quanh và tự ngồi, đứng dậy được.

Thanh tâm sự với chúng tôi: “Con cám ơn chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương rất nhiều, chương trình đã cho con thêm nghị lực để trở lại với trường, với lớp, tháng 9 này con vào lớp 6 rồi...”.

Chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương do Báo Thanh Niên, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP thực phẩm Á Châu đồng tổ chức với mục đích hỗ trợ cứu chữa các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, gia đình quá khó khăn. Tính đến ngày 16.7, tổng số tiền đóng góp của chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương là hơn 2,7 tỉ đồng, đã hỗ trợ điều trị cho 57 em, trong đó có 25 bệnh nhi đã hết bệnh và được xuất viện.

Từ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.