Cô bộc bạch: "Từ nhỏ đến lớn, Hương chỉ thích được ăn món ăn mẹ nấu, nhất là món canh chua với cá biển của quê hương Quảng Ninh. Hương không "hảo" những món nhậu và sợ ăn những con "ghê ghê" như… rắn. Đặc biệt, thịt cầy thì trước giờ Hương không bao giờ ăn, kể cả nếm thử cũng không".
Cô ca sĩ trẻ nói về quan điểm ăn uống của mình: "Bữa tối thì Hương ăn ít thôi để giữ cho vóc dáng được thon thả nhưng bữa ăn sáng thì Hương không bao giờ bỏ. Sau giấc ngủ dài ban đêm, cơ thể mình đã tiêu thụ hết năng lượng. Vì vậy, mình cần phải ăn sáng để hấp thụ năng lượng cho một ngày làm việc mới. Sáng nào Hương cũng bắt buộc mình phải cố gắng ăn một chút gì đó như bánh mì, súp, phở...".
T.Tâm - T.Di
Bình luận (0)