Giả danh phó đội QLTT cưỡng đoạt tiền tiểu thương

15/12/2009 01:51 GMT+7

Ngày 14.12, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM, bàn giao Ngô Xuân Trưởng (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để Công an Q.3 tiếp tục điều tra làm rõ do hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 8 giờ ngày 13.12, chị H. (chủ sạp bán áo quần ở chợ An Đông, Q.5) nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Hùng, Phó trưởng đội QLTT TP.HCM, "bắn tin": trong quá trình điều tra, QLTT phát hiện sạp của chị H. có nhiều sai phạm như trà trộn hàng Việt Nam với hàng Trung Quốc bán cho khách hàng nhưng không có hóa đơn chứng từ; bán hàng giả, hàng nhái... Sau đó, Hùng gọi cho chị H. tổng cộng hơn 20 lần, đe dọa và buộc chị H. phải chung cho QLTT 2.500 USD để ăn Tết, nếu không sẽ kiểm tra xử lý nghiêm. Viện lý do mua bán ế ẩm, chị H. nài nỉ hạ xuống còn 500 USD và Hùng đồng ý hẹn chị H. đầu giờ chiều cùng ngày mang tiền đến trụ sở Chi cục QLTT TP.HCM (số 242 Điện Biên Phủ, Q.3). Đúng hẹn, chị H. mang tiền đến, nhưng Hùng yêu cầu để tiền trên thùng hộp thư góp ý của Chi cục, sẽ có người đến lấy. Do sợ để tiền ở đó sẽ bị mất, chị H. cầm tiền về lại. Sau đó, Hùng gọi điện thoại hẹn chị H. 18 giờ cùng ngày mang tiền đến quán cà phê ở giao lộ Trương Định - Võ Thị Sáu, Q.3. Khi Hùng đang nhận tiền từ chị H. thì bị trinh sát Đội 2 PC14 bắt quả tang.

Tại trụ sở công an, Hùng khai tên thật là Ngô Xuân Trưởng, đang phụ giúp vợ bán áo quần tại chợ An Đông nên biết số ĐTDĐ của chị H... Thời gian gần đây, Trưởng thua cá độ bóng đá, cầm cố cả ô tô, nợ nần chồng chất nên... lên "kịch bản" cưỡng đoạt tiền của chị H. để trả nợ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.