Đừng nghĩ mình già

27/04/2014 03:00 GMT+7

Bước qua ngưỡng 50 tuổi, người ta thường nghĩ mình già.

Làm việc gì không vừa lòng, chép miệng than: “Mình già rồi!”. Ngồi nói chuyện với lớp trẻ, thấy mình không nhanh nhạy bằng họ, trong lòng than thầm: Mình đã già thật rồi.

Cái sự già về tuổi tác đó là tất yếu, không ai có thể sống mà không già. Nhưng một số người “tự phong” mình già, trong khi tuổi đời còn trẻ.

Khi con người có tuổi, mọi hành xử trong cuộc sống cũng có chừng mực, có kinh nghiệm, có khuôn khổ. Những hạn chế khi tiếp xúc với giới trẻ hoặc có những suy nghĩ khác giới trẻ là điều đương nhiên. Và như thế, họ nghĩ mình già.

Người có tuổi ăn uống cũng khác xưa. Sở thích thay đổi, họ trở nên ăn uống khó khăn. Đôi lúc, trách người trong nhà nấu ăn không vừa miệng mình, thành ra người nhà đôi khi nói một vài câu vô ý, đại loại: “Già sinh tật”... Từ đó, họ nghĩ mình già thật!

Biết sống thoải mái, có suy nghĩ trẻ trung và đừng luôn nghĩ mình già thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn...

 Trần Thành Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.