Nhân đọc bài Thư viện sau 17 giờ

23/12/2006 23:38 GMT+7

Tôi là sinh viên rất hay đi thư viện. Có thể nói đi thư viện là chuyện "cơm bữa" không thể bỏ qua được. Sự tiện ích của thư viện, không chỉ tôi mà các sinh viên khác cũng nhận thấy là: không ồn ào, náo nhiệt, nơi nghiên cứu, đọc sách... và là nơi lý tưởng để học tập, nhất là mùa thi.

Tôi rất thích bài Thư viện sau 17 giờ trên Báo Thanh Niên, điển hình là thư viện Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn. Vậy mà thư viện cỡ "lớn" như Thư viện Trung tâm (đặt tại khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM) nằm trong làng đại học chỉ phục vụ từ 8 giờ tới 19 giờ (các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu), từ 8 giờ đến 17 giờ (các ngày thứ ba, thứ năm), 9 giờ tới 16 giờ ngày thứ bảy. Đây có phải là mô hình thư viện sau 17 giờ không? Giới sinh viên hy vọng ban lãnh đạo Thư viện Trung tâm xem xét lại thời gian phục vụ.

Trương Thế Anh (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.