Phản ảnh qua Đường dây nóng

29/10/2005 09:06 GMT+7

Những tảng đá... chực đổ xuống đường! Mưa lũ trong những ngày qua đã làm đoạn quốc lộ 1A qua đèo Cả (giữa Phú Yên và Khánh Hòa) sạt lở gần 20 điểm với hàng trăm mét khối đá đổ xuống đường. Việc khắc phục đã đang được tiến hành. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tảng đá lớn nằm nghiêng ra mặt đường trông rất... hãi (ảnh), có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào.

Nhiều lái xe và hành khách qua đèo này đều rất sợ gặp phải tai nạn do đá lở xuống đường, nhất là vào ban đêm. Đây là con đèo vốn rất nguy hiểm, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. (Tin, ảnh: Hùng Phiên)

Xây nhà không che chắn. Người dân địa phương phản ảnh qua Đường dây nóng Báo Thanh Niên: chủ hộ cạnh nhà số E2 cư xá Nguyễn Huy Điển, P.17, Q.Gò Vấp (ảnh 1) và hộ kế nhà số 247 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) (ảnh 2) xây nhà cao tầng nhưng không dùng lưới, bạt để che chắn xung quanh công trình khiến bụi bặm từ gạch, cát, đá, xi măng... văng tứ tung vào những hộ lân cận. Đề nghị chính quyền sở tại nhắc nhở chủ công trình có hướng khắc phục. (Tin, ảnh: Như Thảo)

Tai nạn liên miên do đào đường rồi bỏ dở dang. Nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh về tình trạng các đơn vị đào đường để lắp đặt công trình ngầm trên một số tuyến đường tại TP.HCM như: Lê Đức Thọ (ảnh 1); Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp (ảnh 2) và đường Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM (ảnh 3) rồi... bỏ dở dang không tái lập khiến người điều khiển phương tiện lưu thông thường xuyên bị trượt té. (Tin, ảnh: Lê Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.