Hiện nay, Ngân đã đào tạo và giải quyết việc làm cho 6 thanh niên trong xã. "Mình làm ở đây rất ổn định, mỗi ngày cũng kiếm được 50.000 - 60.000 đồng, phụ giúp thêm cho kinh tế gia đình"- Tuấn, một trong 6 "đệ tử" của Ngân cho biết. Cứ vài ba ngày, Ngân lại có thêm một đơn đặt hàng "nặng ký". Đến mùa cao điểm xưởng xích của Ngân nhận những lô hàng lên đến 3 tấn, nhưng ông chủ 27 tuổi ít khi nào bắt anh em trong xưởng phải tăng ca. "Có làm phải có nghỉ thì năng suất mới đều và hiệu quả, anh em tăng ca thì sao mà duy trì sức khỏe tốt để làm lâu dài được"- Ngân lý giải. Thanh niên trong xã thỉnh thoảng lại đến nhờ Ngân chiếu cố một chân trong xưởng, Ngân cười hiền lành và hứa sẽ mở rộng cơ sở sản xuất và mua thêm máy móc để tạo việc làm cho càng nhiều người càng tốt.
Sắp tới, xưởng của Ngân sẽ giải quyết thêm cho khoảng 3, 4 thanh niên trong xã. "Chẳng biết nghề này có làm giàu được hay không, chỉ biết là từ khi mở xưởng gia đình mình có đồng vào đồng ra và hạnh phúc hơn rất nhiều vì không còn khó khăn như trước. Một điều quan trọng nữa là mình cũng hỗ trợ được việc làm cho các bạn cùng lứa tuổi trong xã. Đặc biệt, mình đã có tiền mua lại chiếc xe tải nhỏ này đây"- vừa nói Ngân vừa chỉ tay về phía chiếc xe tải nửa tấn đang đỗ trước hiên nhà chuẩn bị vận chuyển cho chuyến hàng sắp xuất xưởng.
Trí Quang
Bình luận (0)