Trải nghiệm cùng biển cả

19/06/2014 03:00 GMT+7

Ở làng chài, nghỉ hè của những đứa trẻ chính là một học kỳ đầy thú vị với nhiều bài học lý thú từ những chuyến đi biển dài ngày...

Trải nghiệm cùng biển cả 
Trần Đô vừa trở về sau chuyến đi 10 ngày ra với vùng biển Hoàng Sa - Ảnh: Diệu Hiền

Chúng tôi đến làng chài Sạm Linh Tây, Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam, vào những ngày giữa tháng 6. Ở nơi đây, mọi người đang vui mừng chào đón những đứa trẻ lần đầu tiên được ra biển lớn trở về.

Trần Đô, cậu bé học sinh lớp 10 vẫn đang còn mê xem phim hoạt hình, nghe có khách thì nhổm dậy, nhỏ giọng chào. Mẹ Đô, chị Phan Thị Ly khoe: “Hè cho con vào TP.HCM chơi với anh trai mà nó không chịu, một mực đòi ra biển. Nó đi 10 ngày mà mình ở nhà cũng sốt ruột. Có điều thấy nó trở về mạnh khỏe, các chú bác trên tàu khen nó không bị say biển, lại còn rắn chắc hơn sau chuyến đi, thấy yên tâm quá chừng”.

Cha Đô là ông Trần Sơn - nổi tiếng ở Quảng Nam là tài công xuất sắc - mong muốn đào tạo cho con trai, để lớn lên có thể kế thừa nghề nghiệp của cha.

10 ngày thực tế ở trên chuyến tàu biển công suất hơn 400 CV, đối với Đô đó là một chuyến đi đầy trải nghiệm.

“Có đi con mới thấy, nghề biển của ba là không dễ dàng gì. Cần phải tích lũy thật nhiều kinh nghiệm mới giữ được an toàn cho con tàu khi sóng to, gió lớn. Nghề biển không dành cho người không có sức khỏe. Phải kiên cường thì mới vượt qua được những khó khăn. Bởi ra đến biển thì không thể trông cậy vào gì ngoài bản thân mình”, Đô kể.

Niềm vui lớn nhất của Đô chính là khi gặp đàn cá, bắt đầu thả lưới vây. Rồi nhanh chóng kéo lên những mẻ lưới đầy ắp cá... “Những lúc ấy, mọi khó khăn như được giải tỏa”, Đô cứng rắn nói.

Rời khỏi nhà Đô, chúng tôi đến nhà anh Phạm Xuân Lệ, chủ 2 chiếc tàu cá QNA 90578 TS (hơn 400 CV) và QNA 90315 TS (hơn 700 CV) cũng vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa. Anh Lệ cho hay chuyến đi biển trở về rất thành công, công suất đánh bắt vẫn không giảm sút. Nhà anh Lệ cũng có 2 cậu con trai, 1 hiện đang theo học một trường cao đẳng, 1 đang học lớp 8.

“Những làng chài ven biển ở Núi Thành nói riêng và Quảng Nam nói chung, những đứa trẻ khi đủ lớn, đều có những ngày hè ở biển. Trong gia đình luôn có một đứa trẻ được đào tạo để kế nghiệp đi biển của cha, nên từ nhỏ, cha mẹ đã dạy dỗ cho con về tình yêu biển cả. Họ khuyến khích con học chữ, giúp con hun đúc tình yêu biển...”, anh Trần Văn Trường, Phó trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn H.Núi Thành, chia sẻ.

Diệu Hiền

>> Dân làng chài mòn mỏi đợi lên bờ
>> Làng chài giữa vịnh Bắc Bộ
>> Trẻ làng chài đã có sách giáo khoa
>> Dân làng chài hoang mang vì thú lạ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.