An ninh - Trật tự

17/12/2004 21:50 GMT+7

Ở trong nhà cũng chưa yên. Đêm 16/12, chị Trương Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, tạm trú tại nhà trọ số 178, khu phố 4, P.Bình Thuận, Q.7, TP Hồ Chí Minh) đang ru con ngủ thì bất ngờ 5 đối tượng (có 4 phụ nữ, 1 nam) xông vào bóp cổ chị cướp lấy 1 bộ vòng ciment 18K và 1 dây chuyền vàng 18K tẩu thoát.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, ông Phạm Quang Tính (64 tuổi, ngụ ở Q.Thủ Đức) chạy xe Honda ôm (biển số 51X1-6664) chở 2 thanh niên từ chợ Thủ Đức đến đường 42 thuộc ấp Đông, P.Bình Trưng Đông, Q.2 thì bị 2 tên này đánh, dùng dao khống chế cướp xe tẩu thoát. (T.Hồng)

Khó thoát phải ra đầu thú. Ngày 16/12, Huỳnh Thanh Sắc (20 tuổi), Nguyễn Văn Diệp (19 tuổi), Đặng Văn Phước (17 tuổi, cùng ngụ tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh) đến công an đầu thú về hành vi trộm tài sản. Ngày 7/12 lợi dụng gia đình anh Nguyễn Danh Giá (cán bộ tòa án huyện) đi vắng, bọn chúng đột nhập vào lấy cắp tiền, vàng, đồ gia dụng, 4 tờ công trái trị giá gần 5 triệu đồng cùng tấm bằng tốt nghiệp. Sau khi nghe tin công an đang tổ chức truy xét, 3 tên đã tự giác ra đầu thú cùng với tang vật. (Khôi Nguyên)

9 công nhân bị ngất xỉu. Rạng sáng hôm qua 17/12, trong lúc đang làm việc, đột nhiên 9 công nhân của Công ty cổ phần Nam Việt - chuyên sản xuất đồ gỗ (ấp Xóm Mới, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM), bị choáng, khó thở rồi ngất xỉu... Ngay lập tức số công nhân này đã được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Đến chiều cùng ngày một số công nhân đã được xuất viện, nhưng vẫn còn bị chóng mặt, tê các đầu ngón tay, một số khác vẫn còn nằm viện. Được biết, cạnh Công ty Nam Việt có một công ty sản xuất hóa chất và tháng 12 năm ngoái cũng đã có 6 công nhân của Công ty Nam Việt bị tình trạng như trên. (Thanh Tùng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.