Câu thơ đợi

06/12/2008 18:26 GMT+7

Trả về nỗi nhớ xa xưa ơi em gái... thuở còn chưa biết buồn phượng gầy tím tái hoàng hôn lau khô lệ đá dỗi hờn mắt thông

Câu thơ lẻ bóng đường vòng
tóc ai đẹp quá bềnh bồng màu mây
lời nào đang giấu trong cây
hát lên đi lá đêm nay nguyệt rằm

Trả về với thuở mười lăm
ơi tia nắng khoái bao năm học trò
ngày nghèo cõng bữa đói no
đêm cong buốt giá xo ro gạo bài

Cành hồng cắm cội tương lai
mùa xuân khoác áo giêng hai lụa là
tôi còn câu lục tài hoa
đợi em câu tám nết na hiền lành.

Phan Thành Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.