Vũ khí "độc"

16/12/2006 23:19 GMT+7

Bim đi học về với một bên mắt sưng vù, bố hỏi tại sao, cậu nói: - Con đã thách đấu với một đứa bạn trong lớp và cho nó quyền chọn vũ khí.

- Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

- Dạ, con không ngờ nó lại chọn thằng anh trai của nó làm vũ khí.

Thì ra vậy

Một người mù đi trên phố có chú chó dẫn đường. Vì không biết phân biệt đèn xanh, đỏ nên chú chó cứ dẫn chủ băng ngang đường giữa dòng xe cộ. Rấát may có người chạy ra kéo cả chủ và chó vào lề. Người mù thong thả móc chiếc bánh trong túi ra đút cho chú chó. Người kia thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh?

- À, trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì phải xác định chính xác đâu là đầu chứ?!

Diễm Hương (Hà Nội)

Lý do

Vợ ông giám đốc bảo chồng:

- Năm nay có chỉ thị cấm không được dùng công quỹ để biếu xén tặng quà dịp lễ tết, thế mà nhà mình vẫn không bị thất thu anh ạ.

- Thì chúng nó phải bỏ tiền túi ra chứ còn gì nữa!

Nguyễn Minh Trọng

Bằng nửa như thế

Cô vợ là diễn viên hỏi chồng:

- Anh thấy em diễn xuất như thế nào?

- Tuyệt vời, nhất là khi em hôn cái thằng cùng diễn thắm thiết còn hơn ngoài đời gấp mười lần.

- Anh ghen à?

- Không, nhưng anh muốn với anh, em diễn xuất bằng một nửa như thế!

Hà Hương (Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.