Theo Telegraph, Magali và Jonathan George đã có kế hoạch kết hôn vào tháng 11.2008 nhưng chỉ 2 ngày trước khi lễ cưới diễn ra thì tin buồn ập đến. Dựa theo một điều luật ít phổ biến thuộc Bộ luật Dân sự của Pháp công nhận hôn nhân đối với người đã mất nếu tất cả các thủ tục của đám cưới đều đã hoàn tất, cô Magali đã tiếp tục tiến hành những gì đột ngột bị ngừng lại 1 năm về trước. Cô cung cấp bằng chứng về việc cả hai đã sống với nhau từ năm 2004 và dùng chung tài khoản ngân hàng, bức ảnh chiếc áo cưới... Mới đây, đứng một mình trên bục làm lễ, Magali đã được công nhận kết hôn với anh Jonathan George trước sự có mặt của 30 người thân và bạn bè hai bên.
P.An
Bình luận (0)