Phiên chợ lạ giữa thủ đô

29/03/2014 12:05 GMT+7

Vào mỗi sáng thứ bảy, ở số 456 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình, Hà Nội lại có một phiên chợ đồ cũ và thu hút nhiều người Hà Nội, thậm chí là người từ Bắc Giang, Hải Dương đến mua bán, giao lưu…

Vào mỗi sáng thứ bảy, ở số 456 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình (Hà Nội) lại có một phiên chợ đồ cũ và thu hút nhiều người dân Hà Nội, thậm chí là người từ Bắc Giang, Hải Dương đến mua bán, giao lưu…

Tại đây có hơn 30 sạp hàng, bán đủ thứ đồ cũ
Tại đây có hơn 30 sạp hàng, bán đủ thứ đồ cũ 

“Phiên chợ” này mở từ tháng 6.2013, là nơi bán mua các thứ đồ cũ, đồ cổ, vật dụng từ thời bao cấp. Người sáng lập ra khu chợ lạ này là anh Kiều Quốc Khánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Hà Nội.

Đây cũng là một không gian hoài niệm để những người hoài cổ “mua bán thì ít, hàn huyên tâm sự thì nhiều”.

Phiên chợ lạ giữa thủ đô 3
Các loại tiền đã ngừng lưu hành cũng được bày bán

Phiên chợ lạ giữa thủ đô 4
Vỏ đạn ở sạp hàng đồ chiến tranh của anh Nguyễn Phú Hải (38 tuổi, đến từ H.Đông Anh, Hà Nội)

Phiên chợ lạ giữa thủ đô 5
Dùng kính lúp soi một chiếc đồng hồ trước khi mua

Phiên chợ lạ giữa thủ đô 6
Trẻ em cũng theo người lớn đến chợ, giữa ngày mưa

Phiên chợ lạ giữa thủ đô 7
Người đến chợ còn để giao lưu, chia sẻ

Phiên chợ lạ giữa thủ đô 8
Lướt web bằng máy tính bản khi bán hàng

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn

>> Chợ phiên thanh niên
>> Chợ phiên vùng cao ở thủ đô
>> Phiên chợ lễ hội mùa đông
>> Tiếp diễn Phiên chợ công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.