Đột kích lò giết mổ lậu

14/03/2014 09:00 GMT+7

Khi lực lượng chức năng ập vào, chủ lò mổ cho tắt điện để tẩu tán tang vật, xóa dấu vết hiện trường...

Khi lực lượng chức năng ập vào, chủ lò mổ cho tắt điện để tẩu tán tang vật, xóa dấu vết hiện trường...

Đột kích lò giết mổ lậu
Đoàn kiểm tra bắt quả tang ông Đỗ Văn Long tổ chức giết mổ heo lậu và tang vật vi phạm - Ảnh: Hoàng Việt

2 giờ sáng ngày 13.3, PV Thanh Niên theo đoàn liên ngành gồm Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM, Chi cục Thú y TP.HCM bất ngờ ập vào ngôi nhà ở địa chỉ 273/16 Lê Đức Thọ (hẻm 13, KP.10, P.16, Q.Gò Vấp) bắt quả tang ông Đỗ Văn Long (50 tuổi, thường trú 31/3 đường 26 Tháng 3, P.16, Q.Gò Vấp) tổ chức giết mổ heo lậu quy mô lớn. Vừa thấy lực lượng chức năng, điện trong nhà lập tức bị tắt tối thui, chỉ có tiếng nhân viên gọi nhau tìm cách tẩu tán tang vật. Phải đến khi trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Đội trưởng Đội 3 PC49, yêu cầu ông Long mới mở đèn.

Tại hiện trường, ngay dưới nền sàn vứt lổm ngổm dụng cụ giết mổ, thịt, lòng của 2 con heo ông Long cùng công nhân đang giết mổ. Trong chuồng heo ngay cạnh còn 10 con, trong đó 2 con đã bị chích điện chết chờ giết mổ. Ông Long xuất trình giấy kiểm dịch lô hàng này do thú y tỉnh Đồng Nai cấp, nhưng không hợp lệ. Theo giấy kiểm dịch lô hàng 30 con heo, điểm đến là lò giết mổ Trung Tâm (H.Hóc Môn, TP.HCM). Ông Long khai mua 12 con trong lô hàng, còn lại giao cho người khác... Trả lời cán bộ đoàn kiểm tra, ông Long khai đã giết mổ heo tại đây khoảng 5 năm, mỗi ngày khoảng chục con.

Điều đáng nói, trong khi đoàn kiểm tra làm việc, tang vật đang bị gom lại, kiểm đếm số lượng, rất nhiều bạn hàng của ông Long chạy xe máy đến và ngỡ ngàng biết lò này bị... bể. Tuy nhiên, những người này tấp xe lại ngồi chờ ông Long xoay xở... vụ việc. Còn vợ ông Long lập tức điều quân ra chợ đầu mối mua tạm thịt heo về giao cho khách.

Đoàn kiểm tra lập biên bản ông Long về hành vi tổ chức giết mổ gia súc trái phép, tạm giữ lô heo sống để kiểm dịch lại, xử lý; tạm giữ để tiêu hủy toàn bộ tang vật hơn 600 kg heo, thịt, phụ phẩm heo...

Đột kích lò giết mổ lậu
Mái tôn đã bị dỡ để tẩu tán tang vật trước khi đoàn kiểm tra tới

Dỡ mái nhà phi tang bằng chứng

Một diễn biến khác, khi phát hiện đoàn kiểm tra ập vào nhà ông Long, những người trong nhà số 891/11 Lê Đức Thọ (KP.10, P.16, Q.Gò Vấp, cách nhà ông Long chừng 15 m) vội vàng tẩu tán tang vật giết mổ lậu. Một người trong nhà này ra khỏi nhà, tắt điện, khóa cửa. Đoàn kiểm tra đành cắt cử cán bộ canh giữ bên ngoài. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày, sau rất nhiều lần liên lạc, cảnh sát khu vực này mới đến hiện trường. Tuy nhiên, trước đó chừng 5 phút, một người đàn ông đã đến tự mở cửa nhà và hiện trường là căn nhà mới dọn rửa khá sạch sẽ, chỉ còn lại ít huyết heo, lông heo, nhưng mái tôn sau nhà bị dỡ.

Theo một cán bộ PC49 nhận định: “Khi vừa ập đến còn nghe tiếng heo kêu, thấy lửa đỏ, nghe tiếng người. Bây giờ kiểm tra không thấy gì hết, chắc chắn họ đã dỡ mái tôn, tẩu tán tang vật”.

Theo ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ nạn giết mổ trái phép và thịt, phụ phẩm heo giết mổ trái phép rất cao. Vì lợi nhuận, người giết mổ trái phép sẵn sàng mua động vật mắc bệnh để giết mổ, làm mầm bệnh phát tán rộng hơn trong môi trường, lây cho người tiêu dùng...

Hoàng Việt

>> Phát hiện hóa chất nhuộm vàng gà có thể gây ung thư tại điểm giết mổ lậu
>> Phát hiện điểm giết mổ 'lậu' gia súc
>> Công khai kinh doanh, giết mổ lậu gia cầm
>> Bắt quả tang lò giết mổ 'lậu' gia cầm
>> Lò giết mổ lậu tiêm thuốc an thần vào heo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.