Vì sự trong sáng của thể thao Đông Nam Á

26/11/2005 00:22 GMT+7

Trong cuộc họp báo ngày 9/11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao VN tham dự Sea Games 23 khi phát biểu trước báo chí đã bày tỏ sự lo lắng về "vấn nạn trọng tài" cũng như cảnh báo cần ngăn chặn sự thiên lệch khi chấm điểm một số môn thi đấu mà sự chênh lệch điểm số là "nhạy cảm" ở Sea Games lần này.

Kinh nghiệm từ một số SEA Games trước, nhiều đoàn thể thao của một số nước đã chịu những thiệt thòi không đáng có về kết quả thi đấu do sự thiếu công minh của trọng tài. Đây là chuyện có thật, và đã xảy ra không chỉ một lần trong thể thao Đông Nam Á. Thiết nghĩ, sự cảnh báo ấy là cần thiết. Có thể, những lời ấy được phát ra từ một quan chức của thể thao VN là không thích hợp về mặt ngoại giao (?). Nhưng thử hỏi, ai sẽ nói ra những lo lắng ấy, và ai sẽ cảnh báo những điều cần ngăn chặn ấy nếu không phải là những quan chức trực tiếp tham gia vào ngày hội thể thao khu vực này ? Giả sử nếu không phải ông Minh, mà một quan chức của Myanmar hay Lào chẳng hạn, nói ra điều ấy, thì sự thể cũng không vì thế mà khác đi. Một khi con người tìm đến với thể thao, là họ mong tìm đến với sự mạnh khỏe, trong sạch, thư thái, công bằng, những điều có thể họ còn ít gặp trong xã hội mà họ đang sống. Mục tiêu của SEA Games cũng không ngoài mong muốn bên cạnh việc thắt chặt tình hữu nghị là tôn vinh sự công bằng, hướng tới sự trong sáng và vẻ đẹp đích thực của thể thao chân chính. Vâng, dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, thể thao cũng nhằm bộc lộ không chỉ sức mạnh thể chất mà còn là sức mạnh tinh thần, niềm tin của con người vào chính mình và vào người khác. Chúng ta muốn đến với thể thao với sự thanh thản, muốn mọi đấu trường dù ở khu vực, ở châu lục hay ở thế giới đều phải "cao hơn, đẹp hơn". Đó là sự cao đẹp của tinh thần thể thao, đúng theo tôn chỉ và mục đích của Olympic. SEA Games không thể nằm ngoài tinh thần Olympic. Vì vậy những lo lắng, những trăn trở, thậm chí những cảnh báo để thể thao khu vực này trở nên trong sáng hơn đều là những điều có thể và cần làm, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta biết thể thao khu vực Đông Nam Á còn không ít việc để làm cho nó thực sự trong sáng, thật sự công bằng. Nạn cá độ, dàn xếp tỷ số trong thể thao Đông Nam Á  là chuyện có thật, và không chỉ giới hạn trong một vài quốc gia. Việc "lobby" trọng tài để có kết quả có lợi cho đoàn mình, cho VĐV của mình cũng đã từng xảy ra ở các kỳ SEA Games trước. Đã có những nạn nhân cụ thể của tình trạng này, và báo chí các nước trong khu vực đã nói tới không chỉ một lần. Vậy thì việc nữ phóng viên Lan Phương của Báo Thanh Niên có đưa lại những lời phát biểu đầy lo lắng hay cả sự cảnh báo của ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 23 - là hoàn toàn nằm trong yêu cầu phản ánh trung thực của báo chí, trong đạo đức hành nghề của nhà báo. Khi SEA Games 23 chưa thực sự diễn ra, thì phải xem những lời phát biểu như thế là những cảnh báo để tham khảo, để đề phòng. Và lý do để có những lo lắng hay những cảnh báo như thế phải được xem xét lại từ những kỳ SEA Games trước, về những khiếu kiện và những đau đớn hay uất ức của những vận động viên, thậm chí của một đội bóng lẽ ra có thành tích cao hơn nhưng đã bị "đè" bởi cách chấm điểm hay cách cầm còi "thiếu chuẩn" của trọng tài. Dĩ nhiên, trọng tài cũng là con người, không thể đòi hỏi sự hoàn hảo. Nhưng cái mà thể thao Đông Nam Á đòi hỏi chính là đạo đức trọng tài và cái cách một đoàn thể thao đạt tới thành tích bằng chính năng lực thực sự của mình. Vì sự trong sáng và thực sự lành mạnh của thể thao khu vực Đông Nam Á, chúng ta không ngại góp tay cùng những đoàn thể thao khác trong khu vực đấu tranh để tinh thần Olympic thực sự ngự trị trong thể thao. Cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn và đẹp hơn.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.