Đáng mừng và đáng lo

03/12/2011 00:06 GMT+7

Với 535 ngày, Bỉ đã lập kỷ lục mới về thời gian cần có để lập chính phủ sau tổng tuyển cử. Do đó, các bên vừa đạt thỏa thuận lập chính phủ sau thời gian dài như vậy là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, cũng có khối chuyện khiến người dân phải lo âu.

Với 535 ngày, Bỉ đã lập kỷ lục mới về thời gian cần có để lập chính phủ sau tổng tuyển cử. Do đó, các bên vừa đạt thỏa thuận lập chính phủ sau thời gian dài như vậy là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, cũng có khối chuyện khiến người dân phải lo âu.

Thỏa thuận giữa 6 đảng của cộng đồng người nói tiếng Pháp và người dùng tiếng Hà Lan có được sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's hạ bậc của Bỉ. Tác động và áp lực của thị trường, chứ không phải nhận thức và trách nhiệm của các chính trị gia, là cú hích quyết định để lập được chính phủ mới. Với mức vay nợ công gần bằng Hy Lạp và mức độ bất hợp tác giữa các đảng phái chẳng kém gì Mỹ, Bỉ đứng trước nguy cơ trở thành một “Hy Lạp ở Tây u” nếu không nhanh chóng lập chính phủ.

Cơ cấu chính phủ mới lại thiếu cân xứng. Đa số dân Bỉ nói tiếng Hà Lan, chỉ có một phần ba nói tiếng Pháp. Mỗi cộng đồng đều có 7 ghế bộ trưởng. Nhưng tân Thủ tướng Elio Di Rupo lại nói tiếng Pháp và chỉ tập tành tiếng Hà Lan nên phe sử dụng tiếng Pháp trên thực tế lại chiếm ưu thế.

Luật pháp Bỉ quy định người đứng đầu chính phủ phải thành thạo ít nhất 2 trong số 3 ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan, Pháp và Đức trong khi ông Di Rupo không được như vậy. Chưa kể đến tính khả thi trong cương lĩnh cầm quyền, đặc biệt là tiết kiệm chi tiêu để giảm nợ công, chỉ những điều nói trên cũng đủ thấy chính phủ mới dễ đổ vỡ như thế nào. Mừng và lo đều có lý do xác thực.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.