Đòn hiểm của Hoạn thư

19/11/2009 16:56 GMT+7

Đã có không ít vụ các bà vợ ra tay cắt... "của quý" của chồng. Đa số thủ phạm đều cho rằng, đó là hậu quả của việc "tức nước vỡ bờ", khi các ông chồng quá thích tòm tem, vợ một vợ hai...

Hầu hết thủ phạm đều phân trần là họ không thể nào khuyên can, ngăn cản được chồng nên buộc lòng mới ra tay làm vậy. Tuy nhiên, đây là cách hành xử hết sức tiêu cực, vừa vi phạm pháp luật vừa thể hiện sự hạn chế về nhận thức. Tất nhiên, sau hành động dã man đó là sự tan vỡ của một gia đình, thủ phạm đối mặt với bản án của pháp luật...

Do quá nông nổi?

Một buổi chiều tháng 4.2009, anh L. (sinh năm 1980, cư ngụ ở Châu Đốc, An Giang) được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng "của quý" bị đứt lìa. Phần dương vật bị đứt đã được các nhân viên y tế bệnh viện tuyến dưới cho vào bọc ni-lon, ướp trong thùng đá. Khá may mắn, sau hơn hai giờ đồng hồ phẫu thuật, ê-kíp các bác sĩ khoa Niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành nối thành công.

Theo lời kể từ chính nạn nhân, người cắt "thằng nhỏ" cũng chính là người yêu của anh ta. Người yêu anh L. cho rằng anh có quan hệ yêu đương với người con gái khác, dù anh này hết lời giải thích nhưng người bạn gái dứt khoát không tin nên cuối cùng đã "xuống tay".

Một vụ khác ở Long An thì  hai vợ chồng vốn đã ly thân với nhau, một thời gian dài chị vợ đã chuyển về ở hẳn với bố mẹ ruột. Một hôm tình cờ gặp lại vài người bạn cũ của chồng, được họ rỉ tai cho biết anh này "hình như đang có... bà khác", thì chị vợ hết sức tức giận, bèn vờ "bắn tin" bảo con đang ốm nặng, gọi chồng đến thăm. Tưởng thật, anh chồng lập tức có mặt ở nhà bố mẹ vợ và đêm đó ngủ lại. Chờ tới khuya, sau phút giây mặn nồng "lần cuối", chị vợ đã dùng dao bất ngờ cắt phăng "thằng nhỏ" của đức lang quân.

Một trường hợp khác xảy ra vào khoảng giữa tháng 8.2008 ở Cai Lậy, Tiền Giang. Chị D. kết hôn với T., một anh chàng điển trai phong độ. Cuộc sống lam lũ kham khổ làm nhan sắc chị ngày một phai tàn, trong khi anh T. vẫn chải chuốt, để ý nay cô này, mai cô khác. Một lần cãi nhau, chị D. đã lên tiếng dọa sẽ cắt đứt "của quý" của chồng "nếu anh vẫn không chịu thay đổi tâm tính". Có lẽ cho rằng vợ nóng giận quá nên mới nói như vậy nên anh T. còn buông lời thách thức: "Đố dám?". Ngay trong buổi chiều hôm đó, sau chầu nhậu bí tỉ, anh T. lăn kềnh ra ngủ. Nhìn ngó khuôn mặt bạc bẽo của chồng, cơn giận của chị D. bỗng dưng bộc phát cực độ và chị đã ra tay làm đúng như "lời tuyên chiến" của mình...

Quyết định sai lầm 

Một khi phải ra đứng trước vành móng ngựa, hầu hết chị em đều tỏ ra hết sức ân hận dù lúc ấy đã quá muộn. Họ cũng khóc hết nước mắt và cho rằng, mình phạm tội chẳng qua là do lỗi lầm của người chồng. Căn cứ theo điều 104 Bộ luật Hình sự, thủ phạm đều bị xử lý ở nhiều mức độ khác nhau, tùy theo tỷ lệ thương tật của nạn nhân. Dù có vài trường hợp không thể hòa giải được nữa, buộc lòng phải cắt đứt luôn tình vợ chồng, nhưng đa số các nạn nhân vì những lý do khác nhau (đặc biệt vì con cái) đều làm đơn xin bãi nại; tuy nhiên thực tế hầu hết thủ phạm đều phải trả giá tội lỗi của mình sau song sắt nhà giam...

Theo phân tích của các nhà tâm lý học, hành vi cắt "của quý" thể hiện sự tham muốn độc quyền và trạng thái cảm xúc không còn kiềm chế được cơn ghen tuông ở đỉnh điểm điên cuồng. Lý giải về hiện tượng (hay có thể tạm gọi là hội chứng) này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn (Công ty tư vấn - đầu tư phát triển con người Nhật Minh) cho biết: “Trong cuộc sống, tâm lý cái gì hư thì sẽ bị phạt cũng khá phổ biến. Chẳng hạn, trẻ con nói bậy thì bị người lớn phạt tát nhẹ vào miệng. Việc vợ "cắt của quý" chồng cũng nằm trong mạch suy nghĩ chung là "đã hư thì phải phạt".

Trong cuộc sống, sự ghen tuông luôn là điều tự nhiên, nhưng ghen ra sao, ở mức độ nào thì hợp lý, đó lại là một vấn đề khác. Tiến sĩ tâm lý Vũ Gia Hiền nhận xét: Thực hiện xong hành vi ấy, người vợ thường đối mặt với sự sợ hãi. Phải trải qua một thời gian rất dài, họ mới cảm thấy tội lỗi và lúc đó thường bao biện cho hành vi bạo lực của mình là do quá yêu chồng. Nhưng thực ra đó hoàn toàn không phải là hành vi thể hiện tình yêu đích thực!

Nguyễn Sinh (TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.