Lại một vụ án mạng vì tình

23/11/2006 23:34 GMT+7

Tối 22/11, ở một khu đất trống tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là chị u Thục Đoan Trinh, 19 tuổi, trú tại quận Tân Phú (TP.HCM), đang là sinh viên một trường đại học tại TP HCM.

Khi Công an huyện Nhà Bè đến khám nghiệm hiện trường đã phát hiện thi thể nạn nhân bị một sợi dây màu trắng quấn quanh cổ làm cho nghẹt thở. Ngày 23/11, Công an huyện Nhà Bè đã thụ lý điều tra. Ngay sau đó, qua làm việc với công an, đối tượng Phạm Hoài Quốc (25 tuổi, cũng là sinh viên mới ra trường) đã tự thú nhận thực hiện vụ giết người trên. Quốc khai nhận sau khi giết chết nạn nhân, Quốc đã uống thuốc tự tử nhưng không chết, anh ta chạy đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) thì bị ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu và hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện An Bình, quận 5 (có biểu hiện tâm thần nhẹ). Quốc cho biết do bị chị Trinh từ chối tình yêu nên anh ta đã có hành động trên.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.