Yêu qua mạng
Minh họa: Dad
Hai người quen nhau trên mạng hẹn gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời. Chàng trai đến chỗ hẹn đợi khoảng 1 tiếng thì thấy một cô gái lại gần. Chàng trai hỏi:
- Em là Hoa hồng ban mai phải không?
- Còn anh có phải là Hoàng tử đêm khuya không? – cô gái hỏi lại.
- Đúng, anh đây.
- Vậy thì tôi không phải là hoa hồng gì cả đâu.
H.M (st)
Nhằm nhò gì
Minh họa: Dad
- Bác sĩ ơi, sao tôi cứ ngứa liên tục thế này, chữa hoài mà không khỏi?
- Thế anh có thực hiện đúng lời dặn của tôi là nên kỳ cọ thật kỹ khi tắm không?
- Chẳng nhằm nhò gì. Sau chừng ba tuần không tắm là tôi bắt đầu lại...
Trần Anh (st)
Lý do
Minh họa: Dad
Trong một hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn bèn hỏi:
- Sao ông lại để tay bẩn thế kia?
- À, bởi vì từ sáng đến giờ chưa ai yêu cầu tôi gội đầu cả, thưa ông.
Trổ tài
Minh họa: Dad
Cô gái nói với người yêu là lính cứu hỏa:
- Việc chữa cháy chắc là anh thành thạo lắm nhỉ?
- Còn phải nói. Khi nào nhà em cháy, em gọi anh đến, anh biểu diễn cho mà xem.
Tứ Quý (st)
Bình luận (0)