* Anh Bồ Câu ơi, nếu có điện thoại gọi đến nhà anh, anh nhấc máy lên mà bên kia không nói gì thì anh làm như thế nào? Em đang rất bực mình vì chuyện này. (hương giang, yahoo)
- Thì anh... bỏ máy xuống chứ còn làm sao. Nếu bị quấy rầy kiểu đó liên tục, em có thể đổi loại máy điện thoại có màn hình hiển thị số gọi tới rồi đến bưu điện đăng ký dịch vụ này. Lần sau thấy số máy “bí hiểm” đó gọi lại thì em đừng nhấc máy lên nghe nữa là xong.
Minh họa: Dad
* Nhỏ bạn em chửi em là “đồ phenol”. Từ đó nghĩa là sao vậy hả anh? Em buồn quá à. (bin ho, yahoo)
- Phenol là một chất rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da. Khi dùng từ như vậy, có lẽ bạn ấy muốn nói em là con người “nguy hiểm” chăng?
* Có phải mình nghĩ đến ai là mình thương người đó phải không anh? (xem xem, gmail)
- Không hẳn. Nếu mình ghét ai mình cũng hay nghĩ đến người đó em à.
Minh họa: Dad
* Dấu hiệu nào cho biết là mình bắt đầu yêu hả anh? (le trung chanh, hotmail)
- Dấu hiệu dễ thấy nhất: Đó là khi tự dưng mình nghĩ đến chuyện viết thư cho anh Bồ Câu.
* Có bao giờ mình mới gặp người nào đó lần đầu tiên mà mình cảm thấy rung động không hở anh? Vậy là tốt hay xấu? (trinh thanh thuy, yahoo)
Minh họa: Dad |
* Khi người con trai và người con gái giận nhau, theo anh người nào nên làm hòa trước? (trang thuy, yahoo)
- Về lý, người nào có lỗi người đó làm hòa trước. Về tình, người nào yêu nhiều hơn, thấy buồn bã nhiều hơn, người đó làm hòa trước. Còn về... phép lịch sự, người con trai nên làm hòa trước.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg
Bình luận (0)