> Sài Gòn “bùng nổ”
> Hà Nội: Không còn gì sung sướng hơn!
> Đà Nẵng: Đêm ăn mừng không ngủ
Các con đường đổ vào khu trung tâm TP.HCM ngập tràn cờ hoa cổ vũ đội tuyển. Dòng người và xe kéo dài như bất tận nhanh chóng tràn ngập các con đường chính, như: Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi... "Cảm ơn ông Tô" (huấn luyện viên Calisto), "10 năm rửa hận", "chiến thắng lịch sử"... kèm theo những chiếc cúp vàng vô địch được các nhóm đông CĐV diễu hành qua lại trên các tuyến đường tạo nên một khí thế tưng bừng. Bùng binh Quách Thị Trang trở thành một nơi tập kết lý tưởng. Biển người đứng thành vòng tròn, tay giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và không ngừng tung hô Calisto, 11 cầu thủ làm nên lịch sử. Ngay trước Nhà hát Thành phố, các bạn trẻ dừng lại nhảy múa. Nam, nữ, lão, ấu đều có mặt. Chúng tôi không khỏi xúc động khi nhận được nhiều cú điện thoại và tin nhắn của bạn đọc Báo Thanh Niên gửi tới chia vui và chúc mừng đội tuyển bóng đá. Chị Loan (Q.Bình Thạnh) để lại lời nhắn: "Viết nhiều đi nhà báo ơi! Việt Nam thắng rồi. Mừng quá khóc không nín được!"...
Trực chốt tại góc giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, thượng sĩ Ngô Quang Chánh, CSGT Đội 1, nói với giọng hồ hởi: "Sài Gòn lại thêm một đêm thức trắng. Mong CĐV đừng quá khích, lợi dụng xuống đường để đua xe".
Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong đêm chiến thắng này.
2 sinh viên Đại học Thủy lợi (Hà Nội) hòa vào dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng: "Việt Nam vô địch thật rồi!" - Ảnh: TSHN |
Người hâm mộ ở TP.HCM hò reo mừng chiến thắng với ảnh HLV Calisto - Ảnh: D.Đ.M |
Một du khách Pháp phất cờ VN ở khu trung tâm TP.HCM - Ảnh: M.Nam |
Du khách nước ngoài chung vui cùng người dân Đà Nẵng - Ảnh: VPĐN |
“Sau bao năm chờ đợi, VN vô địch...” - người dân Tây Đô ra đường với chiếc cúp tượng trưng - Ảnh: VPCT |
Nhóm PV thời sự
Bình luận (0)