Không nói đó là con thú gì đang trú ngụ tại bãi bồi Đông Khương, ông Diệp Thanh Phong - Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Nam chỉ cho Thanh Niên biết: "Chúng tôi đã thông báo không được đến khu vực bờ tre nơi nghi vấn có thú dữ đang ở. Ai đến đó nếu xảy ra việc gì chúng tôi không chịu trách nhiệm".
Trong khi đó, với những dấu chân thú (có móng vuốt sắc, dài hơn 2 cm) hiện diện khắp bãi bồi, thì nhiều người dân làng Bình An đều tin rằng đây chính là thú dữ đã trưởng thành, có thể nặng trên 50 kg. Ông Đoàn Văn Bảy - 67 tuổi ở xã Duy Trinh (Duy Xuyên) nhận xét: "Tôi sống ở rừng ở núi cũng trên 20 năm. Chưa bao giờ tôi nghe có chuyện hổ hay beo trôi lũ, chỉ có trăn núi là thường theo nước lũ về xuôi thôi. Thế nên dân mình ở dưới này cũng hay bắt được trăn núi. Chứ còn hổ hay beo trưởng thành thì không bao giờ bị lũ cuốn trôi. Chỉ có hổ con, beo con do còn nhỏ nên bị nước lũ đẩy đi, thế là hổ mẹ, beo mẹ tìm cách bám theo. Trong chuyện này, tôi khẳng định đây là cặp mẹ con hổ hay beo gì đó chứ không còn thứ nào khác". Ông Bảy nói thêm: "Mà đã là hổ hay beo thì đều nguy hiểm như nhau, đặc biệt khi chúng có con thì rất hung dữ".
"Thú "lạ" chính là beo !". Đó là khẳng định của một cán bộ trong Ban Quản lý dự án bảo tồn hổ Đông Dương. Từ dấu chân của 2 con thú do Thanh Niên cung cấp, vị chuyên gia này cho rằng đó là 2 con beo: một mẹ và một con, con lớn nặng từ 40 - 45 kg. |
Bãi bồi Đông Khương rộng hơn 10 ha là nơi sản xuất, tìm kế sinh nhai của hàng ngàn nhân khẩu ở làng Bình An (Nam Phước, Duy Xuyên) và một số xã ở huyện Điện Bàn. Sáng 23.12, những dấu chân mới của con thú dữ đói mồi tiếp tục in dày khắp các thửa đất quanh bãi bồi Đông Khương. Thời điểm này cũng là lúc người dân tập trung ra đồng gieo trồng các loại hoa màu, nên rất cần ngành kiểm lâm có kết luận thú dữ là con gì, bao nhiêu con và nhanh chóng xử lý dứt điểm để người dân an tâm sản xuất.
Hữu Trà - Hồ Trọng
Bình luận (0)