Bắt gọn băng cướp

03/12/2006 23:19 GMT+7

Rạng sáng qua 3.12, anh Nguyễn Văn Nhuần (23 tuổi) dừng xe trên đường Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp (TP.HCM) để nghe ĐTDĐ. Ngay lập tức 5 tên cướp xuất hiện vây đánh anh, cướp 500 ngàn đồng và máy ĐTDĐ. Khi chúng buộc nạn nhân giao chìa khóa xe thì anh tri hô nên chúng bỏ chạy. Anh Nhuần vội đến công an trình báo.

 Chỉ trong 3 giờ, Công an Q.Gò Vấp đã truy bắt gọn băng cướp gồm 5 tên: Phạm Văn Long (32 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi), Nguyễn Đức Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Phúc (23 tuổi, đều quê ở Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Phúc (21 tuổi, quê ở Phú Thọ, đều tạm trú tại Q.Gò Vấp). (Thanh Hồng - Đàm Huy)

Sau giấc ngủ ngon

Rạng sáng hôm qua 3.12, bọn trộm đột nhập vào nhà ông Phạm Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở thị trấn Cần Đước, H.Cần Đước, tỉnh Long An) dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ, đột nhập vào trong nhà. Chúng vào tiếp phòng ngủ cắt cánh tủ kiếng lấy cắp 2 chiếc lắc, 1 chiếc vòng, 4 cà rá, 1 sợi dây chuyền, 500 USD, 1 đầu đĩa karaoke, 1 micro, 1 bộ đèn đồng, tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Thực hiện xong, chúng đóng cửa lại như cũ, đến sáng thức dậy ông Thanh và người thân mới phát hiện dấu vết còn in lại trên tường. (T.M.H) 

Ở nhà một mình

Một vụ lừa đảo vừa xảy ra tại nhà bà Trần Thị Thảo (87 tuổi, ngụ ở P.5, Q.3, TP.HCM). Trong lúc con cháu đi vắng hết, bà ở nhà có một mình thì một phụ nữ ăn mặc lịch sự đến rủ rỉ: "Sao bà không đến phường lãnh tiền. Người ta làm từ thiện cho tiền người già yếu nhiều lắm". Nói xong, chị ta xin vào trong đi vệ sinh và lẻn lên lầu cạy tủ lấy trộm 3 sợi dây chuyền, 3 chiếc nhẫn vàng cẩn hột xoàn, 2 lắc vàng, 1 cây vàng, 1 vòng cẩm thạch... rồi xuống nhà chuồn thẳng. (H.Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.