Tử hình kẻ giết người bỏ thùng xốp

26/05/2012 03:58 GMT+7

Hôm qua 25.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với Đào Văn Còn (26 tuổi, quê Hậu Giang) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Năm 2007, chị D.M.T mở quán cà phê nên thuê Còn (là em cô cậu) và Nguyễn Thị Bích Thủy phụ bán. Trong thời gian này, Còn và Thủy nảy sinh tình cảm. Ngày 9.9.2010, chị T. rủ Thủy cùng bạn đến quán tổ chức uống bia, Còn không tham gia. Đến khuya, khi chị T. và Thủy lên gác nằm ngủ, Còn lấy bia uống một mình, rồi mở điện thoại xem phim sex.

Sáng hôm sau, Còn lên gác kêu Thủy xuống nhưng lại ôm nhầm chị T. Bị chị T. la, đạp trúng người, Còn dùng tay bịt miệng, bóp cổ chị T. đến chết. Sau đó, Còn ôm xác chị T. bỏ vào thùng xốp, mua nước đá về ướp rồi cùng Thủy lấy tiền, điện thoại và toàn bộ nữ trang trên người chị T., bỏ trốn. Ngày 23.11.2010 do bị truy nã gắt gao, cả hai ra công an đầu thú (liên quan đến vụ án, Thủy bị phạt 5 năm tù về tội “không tố giác tội phạm” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”).

Cao Minh Trực

>> Chuẩn bị xét xử vụ giết người bỏ vào thùng xốp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.