Chờ đợi "mùa sen" mới

14/12/2011 23:55 GMT+7

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ 17 sẽ chính thức diễn ra vào tối nay, nhưng từ hôm qua, tại thành phố Tuy Hòa nhiều hoạt động điện ảnh đã bắt đầu diễn ra.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ 17 sẽ chính thức diễn ra vào tối nay, nhưng từ hôm qua, tại thành phố Tuy Hòa nhiều hoạt động điện ảnh đã bắt đầu diễn ra. 

Học sinh sợ vì... phải xem phim!

Trên nhiều tuyến đường của thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) có treo băng rôn quảng bá LHP, nhưng nhiều người dân địa phương khi được hỏi thăm vẫn chưa quan tâm hay biết tới sự kiện này. Trong buổi họp báo khai mạc LHP vào chiều 14.12, ông Phan Đình Phùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Phú Yên - giải thích tỉnh đã triển khai treo 500m2 pa nô, 100 băng rôn, 1.000 phướn, nhưng bị hỏng nhiều do điều kiện thời tiết xấu (mưa và gió to). Bên cạnh công tác tuyên truyền trực quan, ban tổ chức còn hướng tới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 
Đông đảo khán giả là học sinh tham gia buổi chiếu phim Tâm hồn mẹ tại rạp Hưng Đạo - Ảnh: N.A

Mặc dù vậy, học sinh trung học cơ sở lại là khán giả của nhiều buổi chiếu phim của liên hoan. Ban tổ chức đã phát giấy mời tới các trường học. Trong buổi chiếu phim Tâm hồn mẹ vào sáng 14.12 tại rạp Trần Hưng Đạo, chúng tôi khá bất ngờ khi rạp chật kín khán giả, nhưng đa số lại là học sinh lớp 6, lớp 7. Trong phim có một số cảnh “người lớn”, nhiều em lấy tay che mắt, có em hét lên... Sau buổi chiếu bộ phim Cánh đồng bất tận trước đó, có em học sinh nói với cô giáo không muốn đi xem nữa vì… sợ. Ông Nguyễn Danh Dương, Trưởng tiểu ban chiếu phim - giao lưu - khán giả LHP VN lần thứ 17, cho rằng hai bộ phim Tâm hồn mẹCánh đồng bất tận không cấm trẻ em dưới 16 tuổi, như vậy về quy định, tiểu ban không làm sai. Theo ông, học sinh cấp 2 đã bắt đầu được học về giáo dục giới tính nên không có gì đáng băn khoăn về việc này. 

Nhiều nghệ sĩ có mặt tại lễ khai mạc

Các nghệ sĩ tham gia dẫn chương trình trong buổi lễ khai mạc và bế mạc có NSND Thế Anh, NSND Trà Giang, NSND Lê Khanh, NSND Như Quỳnh, diễn viên Huy Khánh, Hồng Ánh... Về buổi lễ khai mạc vào tối nay 15.12, đạo diễn Phạm Việt Thanh cho biết ông lấy ý tưởng về dòng sông điện ảnh từ bộ phim truyện nhựa đầu tiên của Việt Nam là Chung một dòng sông.

Điều đáng nói khác, không có tình nguyện viên tại hai điểm rạp để chỉ dẫn cho khán giả. Tại các rạp, chỉ có 3 suất chiếu vào 9 giờ, 15 giờ, 19 giờ, khán giả có ít lựa chọn. Nhiều người lo lắng về việc chiếu phim ngoài trời tại quảng trường Mùng 1 tháng 4 (ngày 15, 16, 17.12) trong điều kiện thời tiết Phú Yên có thể có mưa. Ông Nguyễn Danh Dương cho biết trong trường hợp có mưa, ban tổ chức sẽ chuyển địa điểm chiếu phim vào nhà. 

“Hãy tin tưởng ở chúng tôi”

Tiêu chí lựa chọn bông sen vàng khá chung chung: “Hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật thể hiện sáng tạo, mới mẻ, chủ động hội nhập quốc tế, hiệu quả”. Đạo diễn - NSƯT Lưu Trọng Ninh, Trưởng ban giám khảo phim truyện, bày tỏ mong muốn công chúng, báo giới đặt niềm tin vào ban giám khảo. Thành viên ban giám khảo phim truyện gồm: NSND Trà Giang, NSƯT đạo diễn Nguyễn Xuân Sơn, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, NSƯT nhà quay phim Đinh Anh Dũng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, họa sĩ Vi Kiến Thành, nhạc sĩ Phó Đức Phương, kỹ sư âm thanh Lê Quang Đạo. Trưởng ban giám khảo phim tài liệu - khoa học là NSND đạo điễn Bùi Đình Hạc. Nhà biên kịch Vũ Kim Dũng đảm nhận vai trò Chủ tịch Trưởng ban giám khảo phim hoạt hình.

Ngoài những giải thưởng chính, LHP năm nay có thêm giải cho đạo diễn trẻ phim truyện nhựa xuất sắc do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng. Tuy nhiên, chỉ có 2 ứng cử viên cho giải này là đạo diễn Nguyễn Thế Vinh (phim Hoa đào) và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (phim Những nụ hôn rực rỡ).

Thể loại phim hoạt hình hứa hẹn có nhiều thú vị với 16 tác phẩm. Nhà biên kịch Vũ Kim Dũng cho biết khá bất ngờ về chất lượng của các tác phẩm, nhiều bộ phim sử dụng kỹ thuật 3D mới.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.