Đã quen mất rồi!

24/11/2006 23:29 GMT+7

Là sinh viên, tôi đã quá thấm thía cái cảnh ngày ngày lên giảng đường chờ giáo viên đọc rồi... chép! Một ngày 6 tiết chỉ cắm đầu vào... "chép" thì tay chân cũng đến rã rời! Chúng tôi cũng muốn thoát cảnh "đọc - chép" lắm chứ! Nhưng đã quen mất rồi, ở phổ thông chúng tôi được dạy theo cách đó.

Hễ không chép bài là bị nhắc nhở, chép bài thiếu là bị phê bình... Dường như, "chép" đã trở thành nhiệm vụ của mỗi học sinh, đã ăn sâu vào tiềm thức, bây giờ lên đại học bảo đổi là đổi ngay được sao?

Tôi không có ý lên án thầy cô, thầy cô không có lỗi gì cả! Thầy trò chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân của cả chương trình giáo dục ôm đồm, cồng kềnh và bất hợp lý. Thử hỏi thầy trò lấy đâu ra thời gian mà thảo luận mà trao đổi, chỉ còn mỗi cách "đọc - chép" để đảm bảo chương trình.

Công Minh  (Đại học KHXH&NV TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.