Được tổ chức ở cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, xem ra cuộc hội ngộ lần này của rock Việt là hoành tráng nhất từ trước đến nay. Hơn 40 nhóm nhạc tranh tài, trong đó có Đông Đô, Seven Days, Final Stage, Hồi tưởng, Fire Fly, Hot Rock...
Cùng với nỗ lực của nhà tổ chức, những năm qua nhiều nhóm nhạc rock, ca sĩ nổi tiếng thế giới cũng đã đến Việt Nam biểu diễn. Song, tất cả vẫn chỉ là dịp để quảng bá thương hiệu hay giao lưu thoáng qua chứ chưa thể tạo nên hình ảnh rock Việt thời hội nhập thực thụ. Chẳng hạn như Liên hoan ban nhạc rock (Super Band) vào tháng 4.2007 dù được quảng bá rầm rộ nhưng sau cùng lại kết thúc trong lặng lẽ vì nhiều lý do: nhà tài trợ bỏ cuộc, không phát sóng truyền hình, ban tổ chức "đuối" dần nên làm qua quýt... Đa số các ban nhạc rock đều tự phát, những thành viên từ ca sĩ đến nhạc sĩ không được đào tạo kỹ thuật của thể loại nhạc này nên các ca khúc họ sáng tác không mang được nguyên bản của rock. Hơn nữa, hầu hết các sáng tác của rock Việt đều bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh nên cũng lâm vào tình trạng một số ban nhạc rock của Nhật Bản hay Hàn Quốc, không tạo được tiếng vang do không thể làm toát lên tinh thần của rock.
|
Sau khi Bức tường, AtOmega, Metronome, Steel Owl... tan rã, rock Việt càng lặng lẽ hơn dù vẫn còn đó Da Vàng, Micro Wave, Thủy Triều Đỏ, Connection... với một vài ca khúc được chú ý như Đám cưới chuột, Bão đêm, Đường lên đỉnh vinh quang... Nhạc sĩ Nguyễn Đạt - thủ lĩnh nhóm Da Vàng cho rằng: "Rock không chạy theo thị hiếu số đông, chỉ chơi những gì cảm thấy thích nên không thể trở thành thể loại nhạc ăn khách trên thị trường. Giới trẻ vẫn rất yêu rock nhưng không hào hứng để mua vé xem rock, đừng nói chi mua đĩa". Bởi thế nên rock Việt chỉ loanh quanh trình diễn tại các sân trường đại học, trung học hay trong các chương trình tài trợ toàn vé mời...
Đến nay, chúng ta vẫn chưa có một nhóm nhạc rock đúng nghĩa có sức lan tỏa trong cộng đồng và ảnh hưởng lớn đến nhạc Việt đương đại. Các hãng sản xuất băng đĩa dường như cũng không xem các rocker là khách hàng nhắm đến vì thị trường không mấy hứng thú với thể loại này. Bao giờ rock Việt có được đường đi riêng? Bao giờ rock Việt có thể làm được như Metallica trong hơn thập niên trước khi họ kết hợp rock với dàn nhạc giao hưởng làm điên đảo các fan? Hay như Scorpion, Savatage, Gun and Roses đã biết kết hợp giữa rock và dân ca Mỹ? Nếu không được đào tạo bài bản, không có đất diễn, không chinh phục được khán giả bằng chính những sáng tạo mang đậm chất rock thì rock Việt không thể tạo được ấn tượng gì ngoài những tiếng gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc và trang phục tả tơi...
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)