Nhờ... đi chơi

24/06/2012 03:00 GMT+7

Một ông bố về nhà sau một chuyến công tác dài ngày và thấy đứa con trai đang đi một chiếc xe đạp mới.

- Con lấy tiền ở đâu ra để mua xe thế? - ông hỏi - Chiếc xe này phải đến 300 USD ấy chứ!

- Con kiếm được nhờ đi chơi - cậu bé đáp.

- Ði chơi? Thôi nào con, hãy nói cho bố biết sự thật đi. Không ai có thể kiếm được số tiền như thế từ việc đi chơi. Thực sự con lấy tiền từ đâu ra?

- Ðúng như con nói đấy bố. Mỗi buổi tối trong khi bố đi vắng, ông Goldberg từ nhà băng tới để gặp mẹ. Ông ấy bảo con hãy đi chơi và cho con tờ 20 USD. 

Hữu Lạc (st)

>> Bia dành cho... chó
>> Ngày hội của… chó
>> Chó được gắn xe lăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.