Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phóng viên Tân Hoa xã quyết bám trụ Phú Quốc

10/03/2014 17:32 GMT+7

(TNO) Hàng chục phóng viên quốc tế đã đổ về Phú Quốc để tác nghiệp trong vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích. Nhiều nhóm phóng viên đi với thiết bị máy móc đồ sộ và tác nghiệp liên tục.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích 

Phóng viên Tân Hoa xã quyết bám trụ Phú Quốc
Phóng viên Tân Hoa xã tác nghiệp tại Phú Quốc

Đặc biệt, Tân Hoa xã - hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc - đã có mặt từ rất sớm với hai nhóm từ Hồng Kông và Campuchia qua cùng một lúc.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Xing Peiyu - Trưởng phòng truyền hình phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tân Hoa xã - cho biết: “Có quá nhiều người Trung Quốc mất tích trong thảm họa đó. Cá nhân tôi rất đau buồn và cùng với hai nhóm phóng viên ở Hồng Kông và Campuchia lên đường đến Việt Nam ngay”.

Ông Xing Peiyu cho biết việc Tân Hoa xã chọn Phú Quốc và Cà Mau để tác nghiệp chính vì hai nơi này được cho là gần nơi máy bay bị mất tích nhất.

“Các đồng nghiệp khác của Tân Hoa xã đã có mặt ở Hà Nội. Không biết còn bao nhiêu ngày chờ đợi nữa nhưng chúng tôi sẽ bám trụ ở đây để người thân của các gia đình nạn nhân có được tin tức mới”, Xing Peiyu nói.

Khải Đơn - Trung Hiếu

>> Vụ máy bay mất tích: Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Malaysia lẩn trốn trách nhiệm
>> Phát hiện thêm vật thể lạ màu da cam ở khu vực nghi máy bay mất tích
>> Sẽ có 6 - 7 nước tham gia tìm kiếm máy bay của Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phát hiện vật thể giống xuồng cứu sinh
>> Trước khi máy bay Malaysia mất tích: Đài Loan nhận cảnh báo sẽ có khủng bố ở Trung Quốc
>> Thứ trưởng Bộ GTVT tiếp cận vùng nghi máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Hai hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp 'có gương mặt châu Á

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.