Cháy xe du lịch, 1 người chết

14/12/2006 22:38 GMT+7

Sáng qua 14/12, xe du lịch biển số 79D - 0949 trên đường đi từ tỉnh Bình Thuận ra Ninh Thuận, đến địa phận xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) bỗng nhiên bị bốc cháy làm anh Nguyễn Hữu Trực (H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) chết tại chỗ. Cơ quan chức năng đang làm rõ sự vụ. (Thiện Nhân)

Gây án mạng chỉ vì chuyện trả tiền nhậu

Rạng sáng qua 14/12, Trần Hoàng Bình (31 tuổi, quê ở Đồng Nai, tạm trú Q.Tân Phú), Lê Văn Hải (19 tuổi, quê ở Vĩnh Long, tạm trú Q.Tân Bình) cùng một số bạn ngồi nhậu tại một quán ở chung cư Huỳnh Văn Chính 1, P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM). Khi tàn cuộc, Hải và Bình cãi vã, xô xát nhau về chuyện trả tiền bữa nhậu. Cuối cùng không ai chịu nhường ai, Hải vác ghế đánh Bình, Bình đập bể chai bia đâm vào cổ Hải khiến Hải gục tại chỗ. Được tin báo, công an đã có mặt kịp thời bắt giữ thủ phạm để xử lý. (Hồng Thanh)

Tháo thiết bị đường sắt bán sắt vụn

Ngày 13/12, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Nguyễn Tấn Dũ, Nguyễn Xuân Tài (đều 11 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (12 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Cam Ranh), đang bán 13 bộ cóc kẹp, 10 ốc vặn, 9 vòng đệm, 1 bulon cho Võ Thiện Khái (24 tuổi, là chủ mua bán phế liệu). Bọn chúng khai nhận vào các ngày 11 và 12/12, tại khu gian đường sắt Hòa Tân, Suối Cát thuộc xã Cam Tân, thị xã Cam Ranh, chúng đã tháo được 23 bộ cóc kẹp, 20 ốc vặn, 20 vòng đệm, 1 bulon và đem bán cho điểm mua phế liệu của anh Khái. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.